Người đàn ông đi bộ 600 km từ Bình Định về Bình Dương thăm con bệnh nặng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đang làm thuê tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, nhận tin báo con ở Bình Dương bị bệnh nặng, người đàn ông quyết định đi bộ 600km về thăm.

Sáng 27/8, tổ công tác chốt kiểm soát phòng chống COVID-19 cửa ngõ TPHCM (chốt G12) tại chân cầu Đồng Nai, thuộc địa bàn TP Thủ Đức, TPHCM phát hiện anh Nguyễn Văn Vọng (SN 1979, thường trú tỉnh Bình Định), đi bộ từ hướng Đồng Nai qua chốt G12.

Lúc này thiếu tá Trịnh Nguyễn Thanh Tuấn, Phó đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), là chốt trưởng chốt G12 yêu cầu dừng lại để kiểm tra giấy tờ.

Qua trò chuyện, anh Vọng cho biết, vợ con anh ở trọ tại TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương còn anh đi làm thuê ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Cách đây ít hôm, vợ anh Vọng gọi điện thoại báo tin con bị bệnh nặng. Muốn về thăm con nhưng xe khách không hoạt động nên anh Vọng quyết định đi bộ quãng đường khoảng 600km từ TP Quy Nhơn về Bình Dương thăm con.

Biết hoàn cảnh anh Vọng rất khó khăn, trong người không còn tiền, thiếu tá Trịnh Nguyễn Thanh Tuấn đã lấy xuất cơm và nước mời anh Vọng ăn sáng, hỗ trợ số tiền 1 triệu đồng để anh về lo thuốc cho con. Đồng thời, lực lượng tại chốt G12 đã liên lạc với UBND phương Bình Thắng, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương tiếp cận hỗ trợ anh Vọng về gia đình.

MỚI - NÓNG