Từ 8 giờ sáng nay (16/8), thành phố Đà Nẵng chính thức "siết" quy định 7 ngày dân tuyệt đối không ra khỏi nhà, với quyết tâm tách các ca F0 ra khỏi cộng đồng.
PV Tiền Phong ghi nhận quang cảnh đường phố Đà Nẵng sau "giờ G"
Cầu Rồng lúc 8h35, đường phố chỉ còn số ít xe công vụ. Ảnh: Tr.T |
Phố Lê Lợi, Đà Nẵng - "đường phượng bay". Ảnh: Tr.T |
Chợ Cồn - trung tâm thương mại của Đà Nẵng, lúc này. Ảnh: Tr.T |
Đường phố chỉ còn những công nhân cần mẫn dọn rác làm sạch phố phường. Ảnh: Tr.T |
và tỉ mẩn làm đẹp thảm cỏ, cây xanh. Ảnh: Tr.T |
Cùng những chú chim câu lững thững dạo chơi giữa lòng phố vắng người. Ảnh: Tr.T |
Con chim của phố ta, đừng buồn nữa nhé!. Ảnh: Tr.T |
Tại một hẻm phố bị phong tỏa trên đường Hoàng Văn Thụ, đội công tác phường Phước Ninh (quận Hải Châu) đang đọc loa thông báo những số điện thoại để bà con liên hệ nhận sự trợ giúp lúc khó khăn. |
Các nhân viên y tế và lực lượng TNV phường Phước Ninh tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trên vỉa hè đường Trần Phú. Khu phố có 130 hộ, trong khoảng 1 tiếng đồng hồ sau 8h sáng nay đã xét nghiệm cho đại diện 1/3 gia đình trên địa bàn. Ảnh: Tr.T |
Một điểm lấy mẫu xét nghiệm trên đường Ông Ích Khiêm sáng nay. Trong "7 ngày vàng", Đà Nẵng quyết tâm xét nghiệm cho người dân toàn thành phố, thông qua đại diện các hộ gia đình. Ảnh: Tr.T |