Có 37 kết quả :

Hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại TPHCM được duy trì liên tục trong dịp Tết ảnh: Vân Sơn

TPHCM: Cấp cứu do tai nạn gia tăng

TP - Chưa phát hiện thêm sự xâm nhập của biến thể mới, số ca mắc COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán giảm sâu, TPHCM đã bắt đầu năm mới trong bình an. Tuy nhiên, tại các bệnh viện, trong kỳ nghỉ Tết, số ca nhập viện cấp cứu có xu hướng tăng.
Đẩy mạnh tuyên truyền tiêm mũi nhắc lại. Ảnh: P.V

Phòng biến chủng mới COVID-19: Khuyến cáo tiêm mũi nhắc lại

TP - Ngày 27/6, tại buổi cung cấp thông tin cho báo chí về tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID-19, Bộ Y tế cho biết, các nghiên cứu trên thế giới đã ghi nhận hiệu quả bảo vệ của mũi tiêm cơ bản vắc xin COVID-19 giảm dần theo thời gian trong vòng 6 tháng sau khi tiêm và trong điều kiện xuất hiện các biến chủng mới.
Số ca tử vong vì COVID-19 ở TPHCM giảm xuống còn hai con số

Số ca tử vong vì COVID-19 ở TPHCM giảm xuống còn hai con số

TPO - Cuộc chiến chống dịch COVID-19 ngày càng có nhiều tín hiệu khả quan, số ca mắc mới mỗi ngày đang giảm đáng kể, đặc biệt số ca sau gần 2 tháng đã giảm xuống 2 con số. Thành phố, đang tiếp tục chiến dịch xét nghiệm trên diện rộng với nỗ lực sớm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.
Ảnh minh hoạ: Internet

Dấu hiệu trẻ mắc sốt xuất huyết bị nặng cần cấp cứu

TPO - Sốt xuất huyết lây lan do muỗi vằn đốt người bệnh nhiễm vi rút dengue sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Đã từng ghi nhận nhiều ca bệnh tử vong vì căn bệnh… “muỗi đốt"  này nên khi trẻ mắc SXH, cha mẹ cần hết sức lưu ý những dấu hiệu bệnh trở nặng để kịp thời đưa con đến BV.
Khẩn cầu của hai chị em bị bệnh nặng

Khẩn cầu của hai chị em bị bệnh nặng

TP - Hai chị em ruột, bà Trương Thị Lê và bà Trương Thị Cẩm Vân, ngụ xã Thạnh Phú (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng). Năm 2005, xây cầu Nhu Gia, đất của hai chị em bà bị thu hồi hết (bà Lê bị thu hồi 99 m2, bà Vân bị thu 88,1 m2). Hai bà được dự kiến bồi thường gần 300 triệu đồng cho mỗi người.
Bệnh nặng vẫn hai lần thi đỗ đại học

Bệnh nặng vẫn hai lần thi đỗ đại học

TP - Nhà nghèo lại mang trong mình căn bệnh quái ác: hở vách ngăn mũi, năm ngoái Hoàng Đạt (thôn Lỗ Khê - xã Liên Hà - huyện Đông Anh - TP Hà Nội) từng phải bỏ dở việc học ở Học viện Ngân hàng (22 điểm). Nhưng với quyết tâm hiếm có, năm nay Đạt thi và đỗ vào trường Đại học Y Hà Nội với số điểm 28.
Một mình nuôi hai con bệnh nặng

Một mình nuôi hai con bệnh nặng

TP - Chồng mất khi chị gần đến ngày sinh đứa con thứ hai trong khi con trai đầu ốm đau, đó là hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Thắm ở ấp 4, xã Vĩnh Trung (Vị Thủy, Hậu Giang). Căn nhà nhỏ bé của chị nằm sâu trong kinh, xáng vừa múc đất lầy lội. Để đến nhà chị phải đi xuồng.
Người muốn hiến thận, giác mạc cho tác giả 'Ở hai đầu nỗi nhớ'

Người muốn hiến thận, giác mạc cho tác giả 'Ở hai đầu nỗi nhớ'

TP - Sau khi Tiền Phong (số 16, ngày 16-1) đăng bài: “Một mong ước bình thường mà đau đớn”, nhiều độc giả gọi điện cho tác giả bài báo bày tỏ mong muốn được giúp anh Trần Đình Chính, tác giả bài thơ Ở hai đầu nỗi nhớ (được Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc) vượt qua bệnh tật. Đặc biệt, một phụ nữ miền Nam muốn hiến thận và giác mạc cho anh.
VCPMC ủng hộ nhà thơ Trần Hoài Thu

VCPMC ủng hộ nhà thơ Trần Hoài Thu

TP - Nhà báo Trần Đình Chính (tức Trần Hoài Thu), nguyên cán bộ báo Nhân Dân hiện đang mắc bệnh hiểm nghèo, người muốn bán bản quyền bài thơ “Ở hai đầu nỗi nhớ”, tiếp tục nhận được sự quan tâm, động viên của nhiều bạn yêu thơ ở trong nước và nước ngoài.