Một mình nuôi hai con bệnh nặng

Một mình nuôi hai con bệnh nặng
TP - Chồng mất khi chị gần đến ngày sinh đứa con thứ hai trong khi con trai đầu ốm đau, đó là hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Thắm ở ấp 4, xã Vĩnh Trung (Vị Thủy, Hậu Giang). Căn nhà nhỏ bé của chị nằm sâu trong kinh, xáng vừa múc đất lầy lội. Để đến nhà chị phải đi xuồng.

> Tàn tật nuôi con tật nguyền
> Cháu bé bị u mũi cần giúp đỡ

Năm 2000, chị cùng anh Nguyễn Văm Lâm kết hôn, năm 2008 sinh con trai Nguyễn Chí Cường. Không ruộng đất, hai vợ chồng nuôi vịt chạy đồng nhưng gặp dịch cúm gia cầm, càng nuôi càng lỗ.

Năm 2011, anh Lâm mắc bệnh lao phổi, sau thêm bệnh gai cột sống, tháng 8-2012 anh qua đời khi chị Thắm chuẩn bị sinh con thứ hai Nguyễn Mai Đào.

Cách nay một tháng, cả hai con của chị phải nhập viện, bé Cường té gãy tay còn bé Đào viêm đường hô hấp. Chị phải vay mượn để lo chữa bệnh cho con, đã nợ hơn 30 triệu đồng. Căn nhà ba mẹ con chị đang ở đã mục nát, trống huơ trống hoắc.

Ông Nguyễn Văn Răng, Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Trung, cho biết: “Chị Thắm làm mướn nuôi con, hai con đều bệnh nên rất túng thiếu, mong các nhà hảo tâm gần xa giúp đỡ”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ của chị Nguyễn Thị Thắm ở Ấp 4, xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang; hoặc Ban đại diện báo Tiền Phong tại Đồng bằng sông Cửu Long: 46A, quốc lộ 91B, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ; hoặc Ban Bạn đọc báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.