TPO - Sáng 26/1, báo Tiền Phong, Hội chữ Thập đỏ tỉnh Nghệ An phối hợp với Ngân hàng TMCP Bắc Á, Quỹ Vì Tầm vóc Việt, Tập đoàn TH, Công ty mía đường Nghệ An tổ chức trao quà cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện Sản nhi Nghệ An.
TPO - Chương trình hỗ trợ hỗ trợ vé xe về miền Trung cho thanh niên, công nhân, người lao động, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh có cơ hội về quê đón Tết Nguyên đán.
Tiếp tục hành trình "Đem lại ánh sáng cho người nghèo bị đục thủy tinh thể" cho 1.000 người/năm 2020, ngày 25/10/2020, 300 bệnh nhân tỉnh Lâm Đồng đã được phẫu thuật mắt miễn phí.
TPO - Những chiếc áo đầm trẻ em, chiếc áo sơ-mi, quần jean… mới toanh được sắp xếp ngay ngắn, phẳng phiu hay thú nhồi bông ngộ nghĩnh… Tất cả có giá từ 5.000-50.000 đồng được bày bán ở gian hàng “chia sẻ yêu thương” khiến tất cả bệnh nhân đến đây đều thấy ấm lòng.
TPO - Tối 28/8, sau khi chở miễn phí một bệnh nhân nghèo cùng thân nhân từ Bệnh viện Ung bướu TPHCM về nhà (xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông), cựu Phó Chủ tịch UBND Quận 1 Đoàn Ngọc Hải lại tất tả lái xe một mình trên những cung đường đèo hoang vu để tìm chỗ ngủ qua đêm…
TP - Từ năm 2011 vợ chồng anh chị Hòa Hương đã bắt đầu nấu cháo miễn phí đem tặng bệnh nhân nghèo ở viện K2 Tam Hiệp. Tuần hai buổi chiều, thứ ba và thứ bảy, ngày nắng 40 độ cũng như ngày mưa bão, chưa từng gián đoạn, nồi cháo từ thiện 200 suất của cặp vợ chồng này đã đem đến hơi ấm cho hàng chục nghìn bệnh nhân trong suốt nhiều năm qua.
Ngày 17/8, Công ty TNHH xử lý chất thải Việt Nam (VWS) phối hợp với Văn phòng HĐND TPHCM, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Chánh tổ chức tặng quà, khám bệnh, phát thuốc và tư vấn sức khỏe cho 300 người dân huyện Bình Chánh (TPHCM).
TPO - Khi còn chạy xe ôm, anh Hóa thường gặp những hoàn cảnh khó khăn nên khi cuộc sống ổn định thì người đàn ông này đã lao vào làm việc thiện nguyện.
Chiều ngày 26/11, tại bệnh viện Nguyễn Trãi, công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) đã tài trợ 1 tỷ đồng cho Hội Bệnh nhân nghèo TP, nhằm giúp bệnh nhân nghèo cả nước mổ tim, mổ mắt, tìm lại sức khỏe để vui sống và đóng góp nhiều hơn cho gia đình, xã hội.
TP - Hàng ngày, ngư dân trẻ Phạm Phông chỉ biết quanh quẩn trong căn nhà nhỏ rồi ra bờ biển ngóng nhìn. Anh là con của ngư dân xấu số Phạm Năm. Phông nối nghiệp cha nhưng rồi lại mắc bệnh hiểm nghèo nên tạm gác giấc mơ vùng vẫy khơi xa.
TPO - Chiều ngày 23/1, tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, tập đoàn TH phối hợp với Hội chữ thập đỏ Nghệ An, liên quân báo chí Nghệ An đồng tổ chức chương trình Tặng quà tết cho bệnh nhân nghèo nhân dịp tết cổ truyền 2017.
TP - Với nhiều người dân tại huyện Châu Thành (Hậu Giang), cơ sở khám chữa bệnh từ thiện do anh Lê Thanh Hùng ở thị trấn Cái Tắc (Châu Thành A, Hậu Giang) bỏ ra hơn 7 tỷ đồng để xây dựng được xem là “ngôi nhà chung của bệnh nhân nghèo”.
TP - Chương trình Mang âm nhạc đến bệnh viện số 108 vừa được tổ chức tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), với sự tham gia của các nghệ sỹ: Thái Thùy Linh, Thành Lê, Đoàn Thúy Trang, Nguyễn Trần Trung Quân, Việt Tú, Thu Thủy, MC Lê Anh, nhóm nhạc Domino, ảo thuật gia Duy Nguyễn, beatboxer Hoàng Phúc và các em nhỏ từ Câu lạc bộ TacaEmca…
TP - Tròn 20 tuổi, trên 20 lần hiến máu cứu người, chưa dừng lại ở đó, Mai Sao, nữ sinh “bé hạt tiêu” còn nguyện hiến máu suốt đời cho một em bé có hoàn cảnh khó khăn.
TP - Ngày 18/5, tại Khu di tích lịch sử Tân Trào (huyện Sơn Dương, Tuyên Quang), T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức lễ ra quân Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2014.
TP - Tết, mỗi người dù đi đâu cũng muốn về với mái ấm gia đình. Nhưng với những bệnh nhân nghèo ở xóm chạy thận Ngọc Hồi (Thanh Trì, Hà Nội) lại sợ Tết, vì nghỉ Tết đồng nghĩa với việc không được điều trị. Nhiều người phải cấp cứu trong ngổn ngang nỗi lo, bộn bề trăn trở, bởi cảm giác gánh nặng đeo đẳng họ giữa những ngày vui đoàn tụ.
TP - Có những “chiếc lá xanh” sớm rụng trong đớn đau của người mẹ vạ vật hành lang chăm sóc. Có những người nhà bệnh nhân sống nhờ ghế đá, hành lang bệnh viện kiếm từng đồng bạc lẻ để người thân mình được sống...
TP - Chứng kiến những bệnh nhân nghèo và người nhà ngày đêm đấu tranh với sự khốn cùng để ngoi lên, bước qua sự khó khăn, thiếu thốn của vật chất mới thấy cuộc sống vô giá biết bao.
TP - Nắp thùng cháo vừa mở, mùi thơm tỏa khắp xung quanh. Đó không chỉ là mùi thơm của gạo, xương, thịt, mà đâu đó còn có hương thơm, hơi ấm của tình người, xua đi sự lạnh lẽo của ốm đau, bệnh tật ở nơi này.
TP - Thực hiện chính sách xây dựng “Ngân hàng hướng tâm vì cộng đồng”, nhân dịp Tết đến xuân về, LienVietPostBank đã đến thăm và trao 500 phần quà cho 500 bệnh nhân nghèo đang được điều trị ở Bệnh viện 103.
TP - Chồng mất khi chị gần đến ngày sinh đứa con thứ hai trong khi con trai đầu ốm đau, đó là hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Thắm ở ấp 4, xã Vĩnh Trung (Vị Thủy, Hậu Giang). Căn nhà nhỏ bé của chị nằm sâu trong kinh, xáng vừa múc đất lầy lội. Để đến nhà chị phải đi xuồng.
TP - Ngày 10-1, những thông tin về một người đàn ông nghèo ở Nam Thông, Giang Tô, Trung Quốc, bị bệnh suy thận tự chế máy lọc máu để cứu mình trong suốt 13 năm nay đã nhanh chóng lan truyền trên các trang báo, mạng xã hội Trung Quốc và trở thành đề tài bàn luận sôi nổi.
TP - Ngày 15-1 tới, Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng sẽ mở cửa, khám chữa bệnh cho bệnh nhân và chính thức hoạt động từ ngày 19-1-2013, BS Trịnh Lương Trân - Giám đốc bệnh viện công bố tại buổi họp báo sáng 11-1.