Người Campuchia hào hứng với SEA Games 32

0:00 / 0:00
0:00
TP - Than Sreyna nói rằng Campuchia đã phải chờ hơn 60 năm để lần đầu đăng cai một kỳ SEA Games. Đó không chỉ là những cuộc tranh tài thể thao sôi nổi, lôi cuốn mà hơn cả, đây là cơ hội để Campuchia ghi dấu ấn trong mắt bạn bè khu vực, Sreyna và bạn bè được tiếp xúc, làm quen với nhiều con người mới mẻ, thú vị.

“Thể hiện tấm chân tình của người Khmer” cũng là thông điệp Thủ tướng Hun Sen hướng tới khi Campuchia đăng cai SEA Games 32. Nước chủ nhà đã làm mọi thứ để có một kỳ đại hội thành công, từ miễn phí toàn bộ chi phí, bản quyền truyền hình đến các hỗ trợ khác trong quá trình diễn ra SEA Games 32.

Người Campuchia hào hứng với SEA Games 32 ảnh 1

Sreyna, Chikhun và các bạn hào hứng với vai trò tình nguyện viên SEA Games 32

Ảnh: Tiểu Phùng

Thoạt trông thủ đô Phnom Penh những ngày này không có nhiều thay đổi. Cờ phướn, băng rôn quảng bá SEA Games chỉ thấy ở một số con lộ lớn. Nhưng một không khí khác diễn ra ở các sân vận động, đặc biệt với những môn thể thao cuốn hút người xem như bóng chuyền hay bóng đá.

“Hình như các nước đã bắt đầu nói về bóng đá Campuchia nhiều hơn. Trước đây, tôi cũng không theo dõi thường xuyên nhưng năm nay, Campuchia đang có nhiều cơ hội để tiến xa. HLV Honda giỏi đấy chứ, tôi nghĩ anh ấy thực sự đã khiến bóng đá Campuchia được nhắc tới”, Rinousha hào hứng nói khi ngồi trên khán đài Olympic cổ vũ cho đội U22 Campuchia đá với U22 Philippines. Sân Olympic chật khán giả ở trận ra quân của thầy trò HLV Honda trước U22 Timor Leste và đến trận đấu với U22 Philippines thậm chí còn đông hơn.

Đoạn đường trước cổng sân luôn kẹt cứng xe dù BTC đã huy động nhân viên an ninh, cảnh sát giao thông để điều tiết. Đa số CĐV Campuchia là thanh niên trẻ, cả nam và nữ nhưng cũng có nhiều trường hợp lớn tuổi đến sân. Vé xem các trận bóng đá gần như bị “thổi bay” ngay khi phân phối. Các trận đấu bóng đá của đội khách tổ chức ở sân Olympic cũng thu hút nhiều CĐV chủ nhà theo dõi, bất chấp cái nắng không mấy dễ chịu ở Phnom Penh những ngày này. Việc BTC phát vé miễn phí đã tạo cơ hội cho nhiều học sinh, sinh viên Campuchia vào sân.

“Sẽ đến thăm Việt Nam”

Tôi gặp Than Sreyna và các bạn bè của cô ở khách sạn Phnom Penh, nơi đóng quân đội tuyển U22 Việt Nam. “Chúng tôi đã phải chờ 64 năm để có kỳ SEA Games đầu tiên ở nước mình. Chính vì thế, chúng tôi đều muốn sẽ làm thật tốt. Tôi sẽ làm hết giải, được tiếp xúc với nhiều người mới lạ thật sự thú vị”, Sreyna nói. Cô cho biết đã lập tức đăng ký khi nhận thông tin tuyển tình nguyện viên của BTC. Thạo tiếng Anh không phải yêu cầu tiên quyết. Cô được hỏi có biết gì về SEA Games và nghĩ gì về SEA Games, có thể nói gì với bạn bè khu vực… và được chọn.

Thực tế, một số tình nguyện viên tỏ ra khá lúng túng khi được nhờ hỗ trợ và không ít dè dặt lúc tiếp cận người lạ. Lần đầu tổ chức đại hội khiến cho các thành viên BTC không khỏi có lúc lúng túng. Quyết định miễn phí toàn bộ vé xem các trận đấu của Chính phủ cũng khiến BTC buộc phải điều chỉnh kế hoạch, hoặc xử lý những tình huống phát sinh.

Nhưng Sreyna và các bạn cô đều rất nhiệt tình khi có người hỏi thăm, đúng với tinh thần của chủ nhà đại hội. Sreyna cho biết cô chưa từng ra nước ngoài bởi “mẹ sẽ không cho đi một mình vì nhà chỉ có 2 chị em gái”, nhưng bạn cô, Chikhun Thon từng có 1 tuần ở Hà Nội vào mùa hè. Đó là một kỷ niệm đẹp và Sreyna cũng muốn trong tương lai, cô có thể tới Việt Nam để thăm thú những điểm đẹp như Sa Pa hay Hạ Long.

Sokhay-đang theo học ngành kỹ sư ở Phnom Penh-cho biết lần đầu tiên anh cảm thấy các trận đấu bóng chuyền cũng hấp dẫn như vậy khi theo dõi đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đấu với Thái Lan. Sokhay lâu nay chỉ thích xem bóng đá qua tivi, và cũng hiếm khi ra sân cổ vũ đội tuyển Campuchia.

MỚI - NÓNG