Ngồi trong phòng chất đầy bao cát ngoài cửa sổ, Tổng thống Ukraine nói ai cũng sợ chết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong một cuộc họp báo ngắn, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thảo luận về tình trạng đàm phán với Nga, nói lên niềm tự hào về người dân của mình, đề nghị Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thiết lập vùng cấm bay và thẳng thắn nói về nỗi sợ chết.

Văn phòng tổng thống được gia cố bằng bao cát

Không cạo râu, trông hốc hác, mặc chiếc áo phông quân đội, Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 3/3 tổ chức cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát ngày 24/2. Tổng thống Ukraine mời các nhà báo vào tòa nhà văn phòng của ông, hiện được củng cố bằng nhiều bao cát.

Các phóng viên đến Văn phòng Tổng thống trên những chiếc xe tải nhỏ len qua các rào chắn bê tông và dầm thép chữ I hàn thành hình chữ thập và đặt trên đường phố để cản bước xe tăng Nga. Tại khu trung tâm Kiev, vốn là khu phố yên tĩnh, rợp bóng cây xanh quanh các văn phòng và khu chung cư trang nhã xây dựng từ thế kỷ 19, những chiếc xe bọc thép chắn ngang các ngã tư.

Những chiếc xe tải nhỏ chạy nhanh qua một khu sân sau, theo cửa sau vào tòa nhà Văn phòng Tổng thống. Bên trong tòa nhà, các sĩ quan an ninh hộ tống nhà báo; họ soi đèn pin qua các hành lang tối đầy binh lính. Những bao cát đã được chất thành đống dọc theo bệ cửa sổ.

Tại cửa ra vào, các vị trí nổ súng được bố trí để bắn từ bên trong khuôn viên văn phòng của ông Zelensky ra đường bên ngoài, cho thấy sự sẵn sàng chiến đấu khi giao tranh trên đường phố lan tới tòa nhà Văn phòng Tổng thống.

Bên trong phòng họp báo, nhiều người lính vác súng trường tấn công để bảo đảm an ninh, trong khi các cửa sổ bị chặn bởi hàng đống bao cát trắng.

Ngồi trong phòng chất đầy bao cát ngoài cửa sổ, Tổng thống Ukraine nói ai cũng sợ chết ảnh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong buổi họp báo. Ảnh: New York Times.

Đại sứ Mỹ tại NATO Julianne Smith hôm 7/3 cho biết liên minh chưa sẵn sàng tiến tới việc thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine. “Mục tiêu của chúng tôi lúc này là thực sự chấm dứt xung đột, không muốn mở rộng cuộc xung đột này ra ngoài lãnh thổ Ukraine. Vì vậy, ngay bây giờ, tín hiệu từ NATO nói chung là chưa sẵn sàng để tiến tới việc thiết lập vùng cấm bay ”, ông Smith trả lời phỏng vấn của CNN.

Tuy nhiên, ông Smith nói rằng thành viên của NATO đang thực hiện các bước để “cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine và đánh giá nhu cầu an ninh của họ trong thời gian thực”.

Tổng thống Zelensky nói rằng, ông đặc biệt tự hào về khả năng kháng cự của người dân Ukraine trước cuộc tấn công của quân Nga, ngay cả khi xe tăng Nga lao vào các thành phố lớn, trong đó có thủ đô Kiev. “Đó là lý do tại sao tôi rất mạnh mẽ và quyết đoán. Chúng tôi là một dân tộc đặc biệt, một dân tộc phi thường”, ông nói.

Tổng thống Ukraine nhấn mạnh rằng, không có quan chức cấp cao nào bỏ trốn khỏi đất nước, và một số phụ tá hàng đầu có mặt tại cuộc họp báo.

Tổng thống Zelensky cho biết ông đã kêu gọi các nhà lãnh đạo phương Tây tăng cường hỗ trợ quân sự. Ông đề nghị Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz áp đặt vùng cấm bay đối với Ukraine.

Ngồi trong phòng chất đầy bao cát ngoài cửa sổ, Tổng thống Ukraine nói ai cũng sợ chết ảnh 2

Lực lượng an ninh bảo vệ Quảng trường Maidan ở Kiev hôm 2/3, khi các lực lượng Nga và Ukraine giao tranh ở ngoại ô thành phố. Ảnh: New York Times.

Chỉ ngủ 3 tiếng mỗi đêm

Hơn 20.000 tình nguyện viên nước ngoài muốn gia nhập đơn vị đặc biệt

Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 8/3 cho biết họ đã thành lập một đơn vị đặc biệt - Quân đoàn Quốc tế - để chống lại các lực lượng Nga. Hơn 20.000 tình nguyện viên và cựu chiến binh từ 52 quốc gia đã bày tỏ mong muốn tham gia, tướng Kyrylo Budanov, chỉ huy Cục Tình báo quân đội, cơ quan điều hành quân đoàn, nói. Theo ông, hầu hết tình nguyện viên là những chiến binh dày dặn kinh nghiệm, từng tham gia nhiều chiến dịch gìn giữ hòa bình trên thế giới, CNN đưa tin ngày 8/3.

Tổng thống Zelensky cảm ơn các phóng viên đã đến. “Tốt nhất là các bạn nên tận mắt chứng kiến”, ông nói về quá trình chuẩn bị phòng thủ của Kiev. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine cũng nói rằng, ông đang làm tất cả những gì có thể để thương lượng.

Tổng thống Zelensky cho biết, ông ngủ khoảng 3 tiếng mỗi đêm. Má ông sệ xuống vì mệt mỏi, nhưng ông hoạt bát và tràn đầy năng lượng.

Ông nhắc lại yêu cầu hội đàm trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, điều mà nhà lãnh đạo Nga đã từ chối cả trước và sau khi bắt đầu chiến sự. “Không phải tôi muốn nói chuyện với ông Putin. Tôi cần nói chuyện với ông Putin. Thế giới cần nói chuyện với ông Putin. Không có cách nào khác để ngăn chặn cuộc chiến này ”.

Tổng thống Zelensky nói về cuộc xung đột và kể lại báo cáo rằng binh sĩ Nga không có ý định hồi hương những người tử trận để tránh khuấy động tâm lý phản chiến ở quê nhà. Ông dự báo sẽ có một đợt bắn phá mới vào các thành phố lớn sau khi lực lượng Nga vấp phải sự kháng cự quyết liệt.

Tổng thống Zelensky, 45 tuổi, nói rằng, nhiều binh sĩ Nga ở độ tuổi 18-19. Ông lưu ý rằng những người lính này bằng tuổi con gái ông. “Họ sẽ chết trong bộ đồng phục vì những quyết định của những người đàn ông mặc vest”, ông nói.

Tổng thống Ukraine cho biết, ông đã đề nghị Thủ tướng Đức Scholz và Tổng thống Pháp Macron áp đặt vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine. Phần lớn các chính phủ phương Tây bác bỏ đề xuất này vì có nguy cơ gây ra xung đột trực tiếp giữa các lực lượng NATO và Nga.

Ngồi trong phòng chất đầy bao cát ngoài cửa sổ, Tổng thống Ukraine nói ai cũng sợ chết ảnh 3

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói chuyện với các nhà báo, xung quanh là nhiều binh sĩ ôm súng trường. Ảnh: New York Times.

“Ai cũng sợ chết”

Tổng thống Zelensky, cựu diễn viên hài, luôn có cảm giác nhạy bén về hình ảnh và cách kể chuyện trong lĩnh vực chính trị. Ông nói rằng, những lời kêu gọi kháng chiến được truyền hình lặp đi lặp lại và việc ông tiếp tục hiện diện ở thủ đô bị bao vây đã biến ông trở thành một biểu tượng ở nhiều quốc gia về bản lĩnh và bảo vệ nền dân chủ.

Bày tỏ quyết tâm ở lại Ukraine, từ chối ra nước ngoài lánh nạn, ông Zelensky nói: “Tôi cần đạn dược, không cần đi nhờ xe…; tôi rất vui khi thế giới đoàn kết”.

Ngồi trong phòng chất đầy bao cát ngoài cửa sổ, Tổng thống Ukraine nói ai cũng sợ chết ảnh 4

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong buổi họp báo. Ảnh: New York Times.

Khi được hỏi liệu có sợ chết trong chiến tranh không, Tổng thống Zelensky nói rằng ai cũng có nỗi sợ hãi như vậy. “Tôi là một người còn sống, giống như bất kỳ con người nào. Và nếu ai đó không sợ mất mạng của mình, hoặc của con cái mình, thì người đó có điều gì đó không ổn”. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng với tư cách là tổng thống, ông không có quyền để sợ hãi.

Ông Zelensky nói rằng, nếu không phải là tổng thống, ông có thể đã tham gia cùng những người tình nguyện nhận súng trường khi quân đội bắt đầu phân phát chúng từ tuần trước. Ông cũng có thể chọn giúp đỡ bằng cách phân phát thức ăn cho binh lính. “Tôi có lẽ không bắn giỏi như một số người khác”, ông cười nói.

Ngồi trong phòng chất đầy bao cát ngoài cửa sổ, Tổng thống Ukraine nói ai cũng sợ chết ảnh 5

Một tàu chiến Ukraine ngoài khơi bờ biển thành phố Odessa hôm 3/3. Ảnh: New York Times.

MỚI - NÓNG