Nghi án 'đầu độc' sông Thương bằng cá chết trong ao

Cá chết trôi dọc theo sông Thương.
Cá chết trôi dọc theo sông Thương.
TPO - Trưa 10/6, hàng nghìn con cá phơi bụng chết dọc bờ sông Thương đoạn qua thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang kéo theo mùi hôi thối rất khó chịu. 

Bắt đầu từ khu vực cầu Mỹ Độ (phường Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) có hàng nghìn con cá chết trôi dọc theo sông về phía hạ lưu. Theo ghi nhận của phóng viên, có rất nhiều con cá lớn với trọng lượng 2-3kg cũng bị chết phơi bụng giữa sông. 

Trong số này có đủ loại cá như cá chép, trắm, rô phi… Nhiều con cá bốc mùi hôi thối rất khó chịu. Cá chết trôi thành dải kéo dài hàng cây số lẫn với rác và bèo.

Một số người dân đã sử dụng thuyền nhỏ đi thu lượm những con cá chết về. Theo một người dân, số cá này đều đã chết khoảng 2-3 ngày trước. Người dân thấy tiếc nên lấy cá về để ngâm, ủ bón cho cây. Chỉ trong khoảng 10 phút, số lượng cá một người vớt được lên tới vài chục kg. 

Nghi án 'đầu độc' sông Thương bằng cá chết trong ao ảnh 1

Cá chết được người dân thu gom về làm phân bón 

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông  Ngô Minh Tùng, Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Bắc Giang cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng đã chỉ đạo các cán bộ xác minh nguyên nhân.

Bước đầu khẳng định, đây là cá ở trong ao của một người dân thuộc xã Đa Mai (thành phố Bắc Giang) nuôi bị chết rồi tháo ra ngòi, chảy về sông Thương. Phòng đã làm việc với gia đình này nhưng hiện họ chưa thừa nhận đây là cá từ ao của họ.

Hiện nay, Sở Tài nguyên - Môi trường Bắc Giang cũng cử người về phối hợp xử lý cùng Phòng Tài nguyên – Môi trường thành phố. Bước đầu, thành phố sẽ thuê người vớt hết số lượng cá chết trên sông, không để ảnh hưởng đến môi trường. Sau đó sẽ điều tra kỹ nguyên nhân, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.  

MỚI - NÓNG