Nghèo của cải, giàu nhân cách, không sợ lười yêu

Nghèo của cải, giàu nhân cách, không sợ lười yêu
TPCN - Đọc Diễn đàn Lười yêu, thấy các bạn trẻ đưa ra rất nhiều lý do để biện minh cho việc lười yêu. Song không phải lý do nào cũng thuyết phục được người đọc, cũng được người đọc thông cảm, chia sẻ.

Và lý do “Tôi sợ yêu vì nghèo” của bạn Tú Tâm Thủy, (TPCN số 40) là một trong những trường hợp đó. Thủy thân mến, theo tôi bạn đang sở hữu một thứ tài sản rất quý giá mà chính bạn đã vô tình không nhận ra, đó là việc “học hành rất tốt và bồi đắp cho tâm hồn ngày càng trong trẻo, đẹp đẽ”.

Đó chính là điều kiện đủ để bạn tự tin với mọi người xung quanh, với bạn bè và ngay cả với những vệ tinh xung quanh mình.

Thực tế cho thấy quan niệm của một số người không cần vợ xinh, miễn con nhà giàu không phải không có, song không phải là suy nghĩ đại diện cho tất cả đàn ông trên thế giới này.

Nếu phải lựa chọn giữa một cô gái xinh đẹp, có học, có lòng tự trọng nhưng nhà nghèo và một cô gái không xinh con nhà giàu làm bến đỗ cho cả cuộc đời mình, tôi cam đoan với bạn rằng sẽ chẳng có người đàn ông nào dại dột chọn cô thứ hai.

Song cuộc sống vốn phức tạp, có những người bằng lòng chọn cô gái vì cô ta con nhà giàu chắc hẳn phải có lý do, vì tiền bạc, vì danh lợi… chứ tôi tin anh ta chẳng yêu cô gái ấy thật lòng mà chỉ ngó vào tài sản cô gái đó mà thôi. ở địa vị mình, bạn có muốn là cô gái thứ hai, giàu có với một thứ tình yêu được bảo hành bằng giá trị vật chất xa xỉ kia không?

Yêu là phải cùng nhìn về một hướng, chứ không phải là khi bạn nhìn vào trái tim người ấy,  còn người ấy lại nhìn vào đống của cải mà bạn có. Ai đó cũng đã từng nói, “Chỉ có ai yêu tâm hồn bạn mới yêu bạn chân thành”.

Với những kho tàng kiến thức bạn chắt chiu được trong quãng đời sinh viên, với sự năng động nhanh nhẹn của thanh niên thời đại@, tôi tin bạn sẽ không khó trong việc làm giàu cả về vật chất và tinh thần cho bản thân và gia đình.

Phải biết nghĩ đến những thứ tài sản khác mà bạn đang sở hữu. Đó mới là điều thực sự hấp dẫn những người đàn ông chân chính, những người đồng điệu với tâm hồn bạn.

Hãy tự tỏa sáng bằng nhân cách của chính bạn chứ không nhất thiết phải chạy đua theo kiểu làm đẹp thị trường tóc ép, quần áo hàng hiệu, mỹ phẩm cao cấp… rồi bạn sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của mình.

Thanh Nhàn
Thái Nguyên

MỚI - NÓNG