Ngày hội sôi động của giới hip hop Hà Nội

Ngày hội sôi động của giới hip hop Hà Nội
TPO - Tiếng nhạc breaking sôi động. Tiếng cỗ vũ cuồng nhiệt của các bạn trẻ. Điệu nhảy breakdane tưng bừng trên sàn gỗ. Giới trẻ Hà thành lại có một ngày sống hết mình cùng niềm đam mê hip hop.

Trong ngày cuối cùng của năm 2005, quảng trường Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô Hà Nội sôi động hơn thường lệ. Từng tốp bạn trẻ tay trong tay, kéo nhau tới dự chương "2005 Party" do Cty Yamaha tổ chức.

Bao trùm lên lễ hội cuối năm đặc biệt dành cho giới trẻ là một sắc màu hip hop. Khi tiếng nhạc của DJ vang lên báo hiệu giải hip hop học sinh PTTH bắt đầu, thì cũng là lúc những vũ điệu breakdane bừng cháy trên chiếc sàn gỗ rộng 25m2.

Trong đám đông đang nhốn nháo đứng - ngồi, cười - nói vui vẻ, người ta không khó nhận ra những "nhân vật chính" của 10 nhóm nhảy đến từ trường PTTH ở Hà Nội. Dù khác nhau về tên nhóm, về thời gian tập luyện..., nhưng tất cả họ đều có chung ngọn gió của niềm đam mê hip hop.

Bùi Minh Trí - Thành viên nhóm BBoy school của trường PTTH Trần Hưng Đạo - bảo, phần lớn 10 đội tham gia thi breakdane lần này đều có điểm chung là "khởi nghiệp" từ vỉa hè, công viên, đường phố.  

Trí bảo: Chúng em về thi đấu không hẳn chỉ để giành giải nhất trị giá 5 triệu đồng, giải nhì 3 triệu, hay 2 triệu của giải ba. Mà cao hơn cả là niềm vui được sống cuồng nhiệt trong ngày hội của "cộng đồng" hip hop.

Nổi nhạc lên! Tiếng MC vang rền qua mic. Chẳng nói chẳng rằng, những vận động viên lao ra sàn BBoying (thi đấu). Những động tác ke (chống một tay xuống đất, nâng người lên), freezstyle, powermove (chống tay đỡ rồi quay tít người như chong chóng)... làm tấm sàn gỗ run lên bần bật.

Bên ngoài, sức nóng của cổ động viên mỗi lúc một tăng. Chen chúc đến vã mồ hôi, hai bạn gái trường PTTH Phạm Hồng Thái cạnh tôi liền cởi áo khoác trải ra đất làm chỗ ngồi để cổ vũ cho đồng đội.

Như để tiếp sức người "ra trận", mỗi lần một động tác khó được trình diễn, cổ động viên lại la hét cổ vũ cho đội nhà bằng cách hô to tên trường mình theo học.

Bên này: Phạm Hồng Thái. Bên kia: Hồ Tùng Mậu... Cổ động viên hai bên cứ thế "lời qua tiếng lại" cho đến khi màn trình diễn kết thúc. Dường như nhờ có không khí sôi động đó mà từng điệu nhảy breakdane như thêm thăng hoa trên sàn diễn.

Cùng nhảy nào các bạn ơi, are you ready? (Các bạn đã sẵn sàng chưa?). Tiếng của trọng tài Nguyễn Viết Thành - Trưởng nhóm nhảy đầu tiên ở miền Bắc mang tên Big Toe - vang lên làm những trọng tài khác (cũng là thành viên của Big Toe) lao lên sàn diễn.

Từng động tác thuần thục cực kỳ mạnh mẽ và đẹp mắt của những người thuộc thế hệ đi trước trong làng hip hop ở Hà Nội làm cho các "đàn em" nể phục.

Thấy vậy, cổ động viên cũng lên sàn hưởng ứng. Rồi cả chàng MC cũng ngứa ngáy, buông mic khỏi tay, lên sàn "diễn". Vậy là, người đi thi nhảy, trọng tài nhảy, người dẫn chương trình nhảy, cổ động viên cũng nhảy hip hop... 

Ngày hội sôi động của giới hip hop Hà Nội ảnh 1
Một pha biểu diễn đầy ấn tượng. Ảnh: TPO

Hip hop nhí cũng "xuất chiêu"

Kết thúc giải đấu, ban giảm khảo đã chọn ra được những nhóm nhảy xuất sắc nhất để trao giải. Giải nhất thuộc về nhóm BBoySchool đến từ trường THPT Trần Hưng Đạo. Giải nhì thuộc về nhóm nhảy HTN của trường THPT Hồ Tùng Mậu. Những chàng trai đến từ trường THPT Lê Thánh Tông và Phạm Hồng Thái đồng giải ba.

Theo giới chuyên hip hop, kết quả này không có gì bất ngờ, bởi những chàng trai Bùi Minh Trí, Mạnh Thắng và Nam của BBoySchool đã ít nhiều có tiếng trong làng hip hop trẻ.

Tuy nhiên, điều làm nhiều người bất ngờ là sự xuất hiện của những "dân" nhảy nhí. Tiêu biểu là nhóm nhảy Crazy của trường Lê Lợi.

Khi Crazy "xuất chiêu", các cổ động viên đã phải ồ lên khi các thành viên của nhóm còn quá trẻ. Người lớn nhất học lớp 9, nhỏ nhất mới học lớp 7. Tình yêu hip hop đã gắn kết họ thành những chàng trai Crazy khéo léo trên sàn diễn.

Phạm Quang Mình (biệt hiệu Minh nhí) khoe: Em là thành viên nhỏ nhất trong nhóm, năm nay mới học lớp 7. Nhiều lần đi xem diễn thấy các anh diễn hay quá, thế là em về đòi mẹ cho đi tập hip hop bằng được.

Suốt 4 tháng qua, ngày nào Minh nhí cũng lên nhờ anh Phạm Minh Hoàng - Thủ lĩnh nhóm Halley - hướng dẫn. Nhóm của Minh thường tập ở công viên Lê nin mỗi buổi chiều, tất cả cùng góp tiền mua đồ dùng tập luyện.

"Em sẽ cố gắng tập để mai sau sẽ "chơi" hip hop giỏi như các anh ở nhóm Big Toe và anh Phạm Minh Hoàng" - Minh nhí khẳng định.

Thế mới biết, trong thế giới của những tín đồ trẻ tuổi, ngọn gió của niềm đam mê hip hop vẫn mạnh mẽ thổi. Ở họ luôn sáng rực một tình yêu breakdane đến say đắm.

  • Chùm ảnh về "ngày hội" hip hop ở Hà Nội

Ngày hội sôi động của giới hip hop Hà Nội ảnh 2 Ngày hội sôi động của giới hip hop Hà Nội ảnh 3
Ngày hội sôi động của giới hip hop Hà Nội ảnh 4 Ngày hội sôi động của giới hip hop Hà Nội ảnh 5
MỚI - NÓNG