Nam sinh gãy tay nhờ người chép hộ đạt điểm thi ấn tượng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, Đạt bị gãy cánh tay phải nên ở môn thi đầu tiên là Ngữ văn, Đạt được bố trí giáo viên chép bài thi hộ và ngồi ở phòng thi riêng biệt.

Ngày 18/7, cô Phạm Thị Lan Hương - Phó hiệu trưởng Trường THPT Nghi Lộc 3 (Nghệ An) cho biết, em Nguyễn Công Đạt (cựu học sinh của trường) bị gãy tay và phải nhờ người chép hộ bài trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 đã có điểm thi và kết quả khá ấn tượng.

Nam sinh gãy tay nhờ người chép hộ đạt điểm thi ấn tượng ảnh 1

Em Nguyễn Công Đạt bị gãy tay trước khi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 diễn ra.

Theo đó, điểm các môn thi của Đạt gồm: Ngữ văn 8 điểm, toán 9,2; vật lý 9; hóa học 8,25 và tiếng Anh 8,4. Điểm xét đại học Khối A của Đạt là 26,45 điểm.

Cô Phạm Thị Lan Hương chia sẻ, dù tay đau, không được tự tay làm bài nhưng Đạt vẫn rất quyết tâm, bình tĩnh để có kết quả cao nhất. Qua kỳ thi này, nghị lực vượt khó vươn lên của Đạt là rất đáng khâm phục.

Nam sinh gãy tay nhờ người chép hộ đạt điểm thi ấn tượng ảnh 2

Đạt được bố trí phòng riêng và có giáo viên chép hộ bài thi môn Ngữ văn.

“Tổng điểm thi tốt nghiệp của Đạt là 47,85 điểm. Riêng môn Ngữ văn Đạt được 8 điểm, đây là một điểm thi khá ấn tượng”, cô Hương nói.

Trước đó, em Nguyễn Công Đạt trong lúc chơi thể thao đã bị gãy cánh tay phải. Cả cánh tay và bàn tay phải bó bột nên Đạt không thể tự mình viết bài.

Khi kỳ thi diễn ra, Hội đồng thi đã xin ý kiến và đồng ý cử người chép hộ bài giúp Đạt ở môn thi Ngữ văn. Giám thị được cử chép bài hộ là giáo viên ngoại ngữ đang giảng dạy một trường trên địa bàn TX. Cửa Lò, không có chuyên môn về Ngữ văn để đảm bảo khách quan.

Đạt sau đó được bố trí một phòng thi riêng, có giám thị hỗ trợ chép bài với sự giám sát của camera an ninh. Quá trình làm bài, Đạt sẽ đọc lời bài thi để giám thị chép lại vào giấy thi.

“Trước khi làm bài thi em khá lo lắng, hồi hộp do chỉ ở một phòng riêng. May nhờ được các cô quan tâm động viên nên em bình tĩnh để làm bài hơn. Em cố gắng bình tĩnh, đọc hết suy nghĩ, kiến thức của mình cho cô chép hộ vào giấy thi. Buổi thi hôm đó diễn ra suôn sẻ và tốt”, Đạt chia sẻ.

Chia sẻ về ước mơ sau này của mình, Đạt cho biết dự định sẽ xét tuyển theo tổ hợp môn khoa học tự nhiên, đăng ký vào ngành công nghệ thông tin tại Trường Đại học Bách khoa để theo đuổi đam mê khám phá công nghệ, ứng dụng.

MỚI - NÓNG