Mỹ Linh có chê Tuấn Ngọc hát yếu?

Mỹ Linh có chê Tuấn Ngọc hát yếu?
TP - Đêm Cỏ hồng đầu tiên, dư luận đồn Tuấn Ngọc bị Mỹ Linh chê giọng yếu. Đêm thứ hai, Tuấn Ngọc làm gì?

> Nguyên Thảo, Tuấn Ngọc và 'Cỏ hồng'

Tuấn Ngọc và Nguyên Thảo là sự kết hợp đẹp cho số 2 của Không gian Âm nhạc. Họ cùng quê Đà Lạt, cùng không qua trường lớp chính quy, cùng kiểu ca sĩ giọng đẹp, cùng dòng nhạc pop trung tính, và rất dễ cùng chung khán giả.

Cả hai đều không phải là những giọng hát có kỹ thuật hoàn hảo, nhưng theo những cách khác nhau. Tuấn Ngọc có thể vì lý do khách quan: tuổi đã lớn. Còn Nguyên Thảo đang trên đường hoàn thiện kỹ thuật. Tuy nhiên giọng đẹp, cảm xúc và sự tinh tế của cả hai đã quá đủ để làm nên thành công của đêm diễn chung.

Thực tế, dường như Tuấn Ngọc chưa đáp ứng được kỳ vọng của chương trình khi quên lời hơi nhiều. Vài lần vừa hát, anh vừa chỉ thẳng vào mảnh giấy nép dưới chiếc loa nằm ngang dưới chân, nhướng mắt lên cao, chắc ra hiệu rọi đèn vào giấy cho anh đọc lời. Không ai lật trang được cho Tuấn Ngọc nên ca từ phải in bằng cỡ chữ rất bé trên một mặt giấy. Vậy là Tuấn Ngọc không chỉ giữ được phong độ giọng hát, mà cả thị lực rất tốt.

Dù sao, cũng dễ thông cảm với Tuấn Ngọc, xa xứ, chắc anh ít có cơ hội mài giũa tiếng Việt. Riêng lỗi phát âm không tròn vành rõ chữ tiếng Việt thì Tuấn Ngọc còn nhẹ. Gần đây ca sĩ hải ngoại Minh Tuyết hát ở Hà Nội, chỉ biết rằng chị đang hát tiếng Việt, chứ người nghe khó mà phân biệt được từng từ.

Tuấn Ngọc bắt đầu sự nghiệp ca sĩ với các bài hát tiếng Anh trước khi nổi tiếng với nhạc Việt. Nên đương nhiên anh hát tiếng Anh tốt hơn, như Smoke gets in your eyes. Giả dụ tiết mục song ca duy nhất, bài Đồng xanh, cũng hát nguyên bản tiếng Anh, thì biết đâu Tuấn Ngọc đã không quên lời, khiến bè phụ của Nguyên Thảo thành bè chính.

Tuấn Ngọc phân trần trong đêm 28-5 rằng ngày 26 anh mới có mặt ở Hà Nội. Anh tập với ban nhạc suốt ba ngày, trưa 28 phải phúc khảo, về không được ngủ, chỉ kịp thay đồ, đến hát. Tóm lại không nhiều thời gian cho anh và ban nhạc làm quen.

Như vài báo mạng đã đưa, ở đêm đầu, Mỹ Linh ngồi dưới với tư cách khán giả đã chuyển giấy lên sân khấu cho Tuấn Ngọc. Tuấn Ngọc đọc lên cho khán giả cùng nghe: “Anh Tuấn, em Mỹ Linh đây, anh kêu ban nhạc đứng dậy chứ ngồi thế này hơi buồn. Anh hát yếu lắm nhé!” Như để chứng tỏ mình hát không yếu, ở đêm thứ hai, Tuấn Ngọc phô diễn khá nhiều nốt kết ngân dài. Thực ra theo bút tích mới công bố của Mỹ Linh, nguyên văn câu cuối là: “Anh hát hay lắm nhé”.

Phải nói Tuấn Ngọc khá có duyên ăn nói. Đêm đầu, anh nói về nhạc phụ là nhạc sĩ Phạm Duy ngồi dưới, báo chí thuật lại đại ý: “Lúc nào tôi đi hát, ông cũng đi theo. Ông rất ham vui. Ai mời cũng đi, không ai mời cũng đi”.

Đêm sau anh nhắc lại cũng tinh thần đó. Khán giả chắc mẩm Tuấn Ngọc là cái máy giao lưu. Nhưng chỉ lát sau, anh kêu: “Rõ khổ. Vốn liếng của tôi chỉ có chừng ấy, báo chí đưa hết lên, bây giờ tôi không biết nói gì nữa.” Kết thúc đêm Cỏ hồng thứ hai, khán giả nhất loạt yêu cầu Tuấn Ngọc hát thêm vài bài. Anh đã không làm mọi người thất vọng, đồng thời xóa tan nghi hoặc giọng “yếu”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG