Mỹ bị “hớt tay trên” World Cup

Chủ tịch FIFA Blatter (phải) và Chủ tịch UEFA Michel Platini (trái) ngày còn thân thiết. Ảnh: EMPICS SPORT.
Chủ tịch FIFA Blatter (phải) và Chủ tịch UEFA Michel Platini (trái) ngày còn thân thiết. Ảnh: EMPICS SPORT.
TP - Vị Chủ tịch FIFA đang bị “treo chức”, Sepp Blatter, tiếp tục gây tranh cãi khi tiết lộ rằng việc trao quyền đăng cai tổ chức World Cup 2018 cho nước Nga đã diễn ra theo đúng dự định, trong khi World Cup 2022 thì không ở Mỹ.

Nga được tổ chức World Cup 2018… trước bỏ phiếu

Trong cuộc trò chuyện với hãng tin Nga TASS, vị Chủ tịch FIFA đang bị đình chỉ công tác nói rằng kế hoạch đưa World Cup 2018 đến nước Nga được thực hiện theo đúng lộ trình còn World Cup 2022 đến Mỹ đã phải thay đổi giữa chừng do có sự can thiệp của Chủ tịch UEFA Michel Platini để Qatar trở thành người chiến thắng.

Với thông tin này, ông Blatter đã tung thêm một quả bom nữa vào những tranh cãi quanh quá trình chạy đua đăng cai World Cup đang nổ ra. Bởi qua những tiết lộ này, hiển nhiên những nỗ lực cùng hàng chục triệu bảng được các “quân xanh” như Anh, Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha, Bỉ/Hà Lan đổ ra cho cuộc chạy đua đăng cai chẳng khác nào việc ném tiền qua cửa sổ.

Trả lời câu hỏi của TASS về việc tổ chức bầu chọn cùng lúc nước đăng cai cho 2 kỳ World Cup 2018 và 2022, ông Blatter cho biết: “Năm 2010 chúng tôi thảo luận về World Cup và đi đến hai quyết định. Mọi người thống nhất là World Cup sẽ đến Nga bởi vì đất nước này ở phía đông châu Âu, chưa bao giờ tổ chức World Cup, và năm 2022 World Cup sẽ trở lại Mỹ. 

Như vậy chúng tôi sẽ có 2 kỳ World Cup ở hai cường quốc thế giới. Và mọi chuyện diễn ra tốt đẹp cho đến khi ông Sarkozy (Tổng thống Pháp khi đó-PV) có cuộc gặp với Thái tử Qatar, nay là Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani. Và trong một bữa trưa cùng Chủ tịch UEFA Platini sau đó, ông ấy cho rằng World Cup đến Qatar thì rất tốt. Và mọi chuyện thay đổi”.

Đổ lỗi

“Trong cuộc bỏ phiếu kín, 4 phiếu từ châu Âu không bỏ cho Mỹ mà chuyển sang Qatar, giúp chiến thắng 14-8. Nếu có 4 phiếu này, Mỹ đã thắng 12-10. Nếu Mỹ được quyền tổ chức World Cup, chúng ta sẽ chỉ nói về một kỳ World Cup tuyệt vời ở Nga năm 2018 chứ không phải nói về bất kỳ rắc rối nào ở FIFA”, ông Blatter hàm ý rằng Mỹ đã trả đũa bằng cách hủy hoại nghiêm trọng thượng tầng lãnh đạo FIFA với hàng loạt những vụ điều tra, bắt bớ.

Trong cuộc trò chuyện với TASS, ông Blatter cũng không quên đổ lỗi cho “người bạn thân nhất” một thời, Chủ tịch UEFA Platini đã gây ra cuộc khủng hoảng hiện nay tại FIFA. Theo ông Blatter, ông Platini đã khởi đầu cuộc công kích cá nhân bởi muốn thay thế ông Blatter trở thành chủ tịch FIFA. Nhưng điều không ngờ là sự việc lại leo thang trở thành cuộc chiến chính trị trên toàn cầu, khi mà có sự “tham chiến” tích cực của báo chí Anh, Mỹ do hai nước thua cuộc trong cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup năm 2018 và 2022.

Nhà lãnh đạo FIFA bị “treo giò” cũng liên tục vi phạm quy định của Ủy ban đạo đức FIFA khi trò chuyện với giới truyền thông về hoạt động bóng đá của mình trong lúc đang thi hành lệnh cấm tạm thời tham dự các hoạt động liên quan đến bóng đá trong 3 tháng. Chủ tịch UEFA Michel Platini cũng chịu chung án phạt này.

Lệnh cấm được đưa ra sau khi báo chí phát hiện rằng, năm 2011 ông Blatter đã trả cho ông Platini 1,35 triệu bảng tiền làm việc cho FIFA sau khi công việc này hoàn tất từ 9 năm trước. Một lần nữa, ông Blatter cho rằng FIFA không có tiền thanh toán ngay cho ông Platini vào thời gian đó.

LĐBĐ Anh muốn đòi lại 21 triệu bảng

Ngay sau khi những thông tin trong cuộc trả lời phỏng vấn của ông Blatter được đưa ra, LĐBĐ Anh đã nhóm họp để tìm hiểu tình hình. Theo Chủ tịch LĐBĐ Anh Greg Dyke, nếu cuộc điều tra cho thấy đúng là có sự dàn xếp trước về kết quả bỏ phiếu đăng cai World Cup, LĐBĐ Anh có thể sẽ yêu cầu FIFA hoàn trả khoản tiền 21 triệu bảng nước này đã chi ra cho cuộc vận động đăng cai bất thành.

MỚI - NÓNG