Mười phút điên rồ và dòng lệ đắng mang tên Liverpool

Những giọt nước mắt lăn dài trên má của Suarez, Sturridge hay Gerrard khi trận đấu khép lại đủ nói lên sự tiếc nuối của các chàng trai áo đỏ.
Những giọt nước mắt lăn dài trên má của Suarez, Sturridge hay Gerrard khi trận đấu khép lại đủ nói lên sự tiếc nuối của các chàng trai áo đỏ.
TPO - 24 năm đợi chờ, nhưng chỉ trong vòng 10 phút ít ỏi cuối trận, Liverpool đã xóa đi những nỗ lực xuyên suốt cả mùa giải của họ. Giấc mơ vô địch Premier League đã gần như chấm dứt với The Kop.

Sau cú sảy chân trước Chelsea ở vòng 36 và để Man City vượt mặt, Liverpool lại phải đối đầu với một đội bóng khác của thành London là Crystal Palace tại sân Selhurst Park vào sáng nay. Do bằng điểm với Man City, nhưng kém xa về hiệu số bàn thắng/bại (+50 so với +59), vậy nên Liverpool cần phải thắng đậm Crystal Palace mới có thể vớt vát lại chút hy vọng trong cuộc đua vô địch.

Với quyết tâm như thế, Liverpool đã tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. 3 bàn thắng đến với họ một cách rất dễ dàng. Những người lập công là Joe Allen, Daniel Sturridge và Luis Suarez. Trước trận, Suarez đã nhận thêm giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất do Hiệp hội nhà báo Anh bình chọn. Vậy nên, sự hưng phấn là thứ mà ngôi sao người Uruguat này có thừa.

Ngoài Suarez, một gương mặt khác cũng chơi xuất sắc là Steven Gerrard. Đội trưởng của Liverpool không ghi bàn, nhưng lại có hai đường kiến tạo rất thuận lợi cho đồng đội lập công.

Trận đấu trôi về những phút cuối, tất cả các CĐV áo đỏ đều hý hửng về 3 điểm quý giá cho đội nhà thì những điều điên rồ bắt đầu xảy ra. Chỉ trong khoảng 10 phút cuối trận (từ 79 đến 88), các cầu thủ Crystal Palace đã tận dụng sai lầm của hàng thủ đội khách để ghi liên tiếp 3 bàn thắng. Những kẻ đã đập tan giấc mộng đẹp của Liverpool bao gồm Damien Delaney và Dwight Gayle (cú đúp). Trên băng ghế huấn luyện, HLV Rodgers chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nữa.

Hòa 3-3, Liverpool (81 điểm) đã đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Manr City. Tuy nhiên, với chỉ một điểm nhiều hơn so với “Man xanh” nhưng lại thi đấu hơn đối thủ 1 trận, hi vọng vô địch đã tuột xa khỏi tầm tay thầy trò HLV Rodgers.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má của Suarez, Sturridge hay Gerrard khi trận đấu khép lại đủ nói lên sự tiếc nuối của các chàng trai áo đỏ. 24 năm chờ đợi, nhưng rồi vì những sai lầm ngớ ngẩn, họ đã tự đạp bỏ đi những giấc mộng đẹp mà mình dày công vun đắp. Có lẽ sẽ còn rất lâu nữa Liverpool mới có cơ hội vô địch sáng như thế.

MỚI - NÓNG