Một thí sinh tử vong, nguyên nhân còn nhiều uẩn khúc

Một thí sinh tử vong, nguyên nhân còn nhiều uẩn khúc
Rạng sáng 12/7, anh Nguyễn Văn Sang, 18 tuổi, quê Bình Phước được đưa đến Trung tâm y tế Quận 6, TPHCM cấp cứu trong tình trạng đã tử vong do đa chấn thương và mất quá nhiều máu.

Sang vừa hoàn tất kỳ thi vào ĐH Giao thông vận tải và ĐH Nông lâm thì gặp tai nạn. Thông tin ban đầu cho rằng nạn nhân chết do trâu húc. Thế nhưng, nhiều sự việc xảy ra trước lúc nạn nhân tử vong cho thấy những dấu hiệu bất thường.

Đêm 11/7, ông Nguyễn Văn Chung (45 tuổi), ngụ tại Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình cùng hai người cháu là Nguyễn Văn Hành và Nguyễn Văn Sang đến quán ăn Hương Sen tại ấp 6, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM đón chị Nguyễn Thị Kim Vân (thường gọi là Hương), 21 tuổi, cũng là cháu của ông Chung, đang làm tiếp viên tại quán.

Khi đến nơi, Vân đang ngồi uống bia với 5 người khách trong quán. Việc nhóm ông Chung đến đón Vân về khiến số thanh niên này bực tức, gây gổ rồi dùng dao, bóng đèn tuýp rượt đánh. Hành bị thương ở tay được ông Chung chở đi trạm xá băng bó, còn Sang bỏ chạy với nhiều thương tích.

Sau đó, tổ dân phòng ấp 6 đi tuần tra ngang qua khu vực này phát hiện Sang đang đi bộ ven đường. Theo một dân phòng cho biết, khi tổ tuần tra gọi thì Sang bỏ chạy, thấy khả khi nên đã đi theo sau.

Khi đến chuồng trâu nhà ông Lê Văn Hùng cách quán Hương Sen khoảng 50m thì thấy Sang từ trong chuồng trâu văng ra, trên người đầy máu nên đã gọi thêm nhiều người đến hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Hiện công an huỵên Bình Chánh, TPHCM đã tạm giữ 4 đối tượng để làm rõ nguyên nhân vụ chết người.

MỚI - NÓNG