Một ngày lập hai chiến công

Võ Văn Tuấn viết bản cam kết không xin tiền đểu.
Võ Văn Tuấn viết bản cam kết không xin tiền đểu.
TPO - Qua mô tả nạn nhân về việc mất tài sản, các “hiệp sĩ” truy tìm và tóm được nghi can gây ra.

Từ đầu năm đến nay, nhiều người dân ở TP Thủ Dầu Một, Bình Dương báo các “hiệp sĩ” Bình Dương về việc họ đi làm khuya về nhà bị một người đàn ông điều khiển xe mô tô chặn đầu xe xin tiền đểu. Sợ chuyện chẳng lành, nhiều người phải “rút hầu bao” đưa tiền cho người này.

Qua đó, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Hứa Thanh Tùng, Thạch Đạt phục kích các tuyến đường mà nghi can này hay xuất hiện. Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 3/3, một người đàn ông giống như các nạn nhân mô tả xuất hiện trên đại lộ Bình Dương có dấu hiệu ép xe một người phụ nữ thì các anh xuất hiện, mời về trụ sở cảnh sát làm việc.

Tại đây, người này khai nhận là Võ Văn Tuấn (SN 1980, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM). Điều đáng nói là để qua mắt cơ quan chức năng, mỗi lần đi “săn tiền”, Tuấn thay đổi nhiều phương tiện. Qua đó, Tuấn làm giấy cam kết không thực hiện hành vi trên…

Tiếp đó, lúc 14 giờ cùng ngày, trên đường đi tuần, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Đỗ Thành Đạt tóm được nghi can Nguyễn Minh Tuấn (SN 1969, ngụ thị xã Dĩ An, Bình Dương về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Một ngày lập hai chiến công ảnh 1

Nghi can Nguyễn Minh Tuấn (giữa).

Trước đó, vào lúc 17 giờ ngày 20/11/2015, chị Nguyễn Trúc Linh (SN 1979, quê  Quãng Nam báo có một người đàn ông điều khiển xe máy hiệu Air Blade màu đen, mang biển số 55X2 - 1113 đến nhà trọ của chị vờ hỏi thuê nhà trọ.

Tưởng thật, chị Linh dắt Tuấn đến khu vực chợ Bền Điềm, phường Phú hòa giới thiệu. Tại đây, Tuấn mượn điện hiệu Samsung trị giá gần 11 triệu đồng thoại rồi lên xe tẩu thoát.

Tại trụ sở cảnh sát, Tuấn khai nhận hành vi của mình.

MỚI - NÓNG