'Món quà' từ người tình đại gia khiến tiểu thư cành vàng lá ngọc chết lặng nơi xứ người

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cháu cân nhắc rồi tâm sự cho bố mẹ biết, đối với gia đình khác thì bác không bàn, nhưng bố mẹ cháu, bác khẳng định bố mẹ sẵn sàng tha thứ, cưu mang cháu và đứa con còn trong bụng của cháu.

Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Tiểu thư 'ngã ngựa' cay đắng khóc không thành tiếng vì tin lời mật ngọt của Sở Khanh, thì lời đầu tiên bác muốn nêu lên quan điểm thật lòng rằng để cuộc sống riêng của cháu gặp bất hạnh như ngày hôm nay có một phần không nhỏ là trách nhiệm của những người sinh thành ra cháu. Bởi nếu ngay từ khi cháu còn nhỏ, bố mẹ biết dạy bảo, chỉ vẽ được trong những điều cần thiết để nên người nhất là chuyện hướng cho cháu biết sử dụng hợp lý những đồng tiền do công sức của bố mẹ làm ra, thì bác chắc sự việc đau lòng khó xảy ra với cháu khi cháu vào tuổi trưởng thành.

Nhưng thôi, bây giờ có trách giận bố mẹ cháu thì chuyện không mong muốn cũng đã có hồi kết buồn. Theo bác, cháu cần bình tĩnh không nên nghĩ điều tiêu cực rồi hành động sai trái dẫn đến hậu quả xấu, vừa thiệt bản thân, vừa thêm phiền lòng bố mẹ. Cháu cân nhắc rồi tâm sự cho bố mẹ biết, đối với gia đình khác thì bác không bàn, nhưng bố mẹ cháu, bác khẳng định bố mẹ sẵn sàng tha thứ, cưu mang cháu và đứa con còn trong bụng của cháu. Cháu hãy can đảm quên kẻ sở khanh lừa lọc đó đi, sau khi đã rút ra bài học tự răn mình, hãy trở về cùng bố mẹ. Sinh nở xong cố gắng học lấy một nghề theo khả năng của mình để sống có ích và nuôi dạy con nên người.

Chúc cháu luôn khoẻ, có nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Mong nhận được tin vui từ cháu.

MỚI - NÓNG