Một phụ nữ ở Tây Bắc nước Nga bị cáo buộc đâm chết chồng sau khi ông này cằn nhằn vì vợ chuẩn bị sai món cho bữa tối.
Ảnh minh họa: Tân Hoa Xã
Theo thông cáo được chính quyền thành phố Koryazhma (Nga) đưa ra hôm qua, 4/2, vụ việc xảy ra tối Chủ nhật tuần trước, khi người chồng 54 tuổi và người vợ 52 tuổi đang ở nhà đãi khách.
Thấy vợ bưng lên sai món, người chồng bắt đầu cằn nhằn, và giữa hai vợ chồng nổ ra một cuộc cãi nhau nảy lửa.
Quá tức giận, người chồng dùng tay đấm vào miệng vợ. Mất bình tĩnh, người vợ dùng một con dao làm bếp, đâm xuyên ngực chồng.
Các vị khách đã nhanh chóng gọi xe cứu thương, nhưng nạn nhân không qua khỏi và tử vong tại hiện trường.
Người vợ hiện đang bị giam giữ với cáo buộc giết người.
“Zhao Yingming, hãy quay về an toàn nhé! Anh hứa sẽ làm việc nhà cả năm!”, một người chồng ở Quảng Nguyên (Tứ Xuyên, Trung Quốc) nói khi tiễn vợ đến “tâm dịch” Vũ Hán. Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc trong cuộc họp báo ngày 27/1 cho biết đã điều động 959 nhân viên y tế từ 7 tỉnh thành đến Vũ Hán để ngăn ngừa virus corona lây lan.