Mẹ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm - bà Doãn Ngọc Trâm - qua đời ở tuổi 100

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo thông tin từ gia đình, bà Doãn Ngọc Trâm - thân mẫu liệt sĩ Đặng Thùy Trâm - đã rời cõi tạm sáng 16/4. Bà hưởng thọ 100 tuổi.

Doãn Ngọc Trâm mất tại bệnh viện 354 do tuổi cao, sức yếu, khi bước sang tuổi 100. Bà Doãn Ngọc Trâm sinh ngày 23/12/1925 tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Bà nguyên là giảng viên Đại học Dược Hà Nội, vợ của bác sĩ ngoại khoa Đặng Ngọc Khuê (1916-1999). Ông bà có 4 người con nhưng các con mỗi người một nghề. Con gái cả - liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm - là người con duy nhất theo nghề của cha mẹ.

mẹ Việt Nam anh hùng không chỉ đặt cho bốn con gái tên Trâm (các con bà đều mang tên của bà, chỉ đổi chữ đệm: Đặng Thùy Trâm, Đặng Phương Trâm, Đặng Hiền Trâm, Đặng Kim Trâm), còn truyền cho các con phẩm cách của phụ nữ trí thức giàu văn hóa, giàu lòng bao dung, mạnh mẽ, anh dũng vô cùng mà cũng nhân văn, tình cảm sâu sắc.

Mẹ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm - bà Doãn Ngọc Trâm - qua đời ở tuổi 100 ảnh 1

Bà mẹ Việt Nam anh hùng Doãn Ngọc Trâm - thân mẫu liệt sĩ Đặng Thùy Trâm qua đời sáng 16/4.

Liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm sinh ra và lớn lên trong một gia đình trí thức có bố là bác sĩ, mẹ là dược sĩ. Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội năm 1966, theo tiếng gọi của miền Nam ruột thịt, Đặng Thùy Trâm đã xung phong vào miền Nam chiến đấu. Ngày 22/6/1970, bác sĩ Đặng Thùy Trâm ngã xuống khi còn rất trẻ, khi còn biết bao ước mơ, hoài bão chưa kịp cống hiến cho đất nước.

Sau này, Nhật ký Đặng Thùy Trâm được xuất bản, tác phẩm đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho giới trẻ không chỉ của Việt Nam mà còn làm lay động trái tim của bao con người yêu chuộng tự do, hòa bình trên thế giới.

Từ khi cuốn nhật ký được biết đến, đã có nhiều cuộc vận động, phong trào ý nghĩa được phát động để người trẻ hôm nay học tập và noi gương người con gái Hà Nội kiên cường, bất khuất.

Mẹ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm - bà Doãn Ngọc Trâm - qua đời ở tuổi 100 ảnh 2
Sinh thời, cụ bà Doãn Ngọc Trâm sống tình cảm, khiêm tốn và giản dị.

Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng cho biết sinh thời, mẹ Doãn Ngọc Trâm sống rất tình cảm, khiêm tốn và giản dị.

"Vài năm gần đây, do tuổi cao, sức yếu, phải ngồi xe lăn, nhưng trí tuệ vẫn còn cực kỳ minh mẫn. Mẹ thường xuyên đi dự các sự kiện do Mãi mãi tuổi 20, Trái tim người lính tổ chức. Gần đây, mẹ còn đến dự sự kiện ra mắt hội đồng họ Đặng thành phố Hà Nội", đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng viết.

Đi cùng những dòng tưởng nhớ, nhà văn cũng đăng tải hình ảnh, video khi ông và thành viên CLB Trái tim người lính đến thăm bà Doãn Ngọc Trâm vào Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm 2023.

"Tiếp chúng tôi trên gác hai, trong một ngôi nhà nhỏ, khiêm tốn, nằm sâu trong ngõ 147 phố Đội Cấn (Hà Nội), mẹ Trâm lịch lãm, ân cần, chu đáo nhưng lại gần gũi thân thiết như người nhà", nhà văn Đặng Vương Hưng nhớ lại.

Lễ tang cụ Doãn Ngọc Trâm được tổ chức từ 7h30-9h ngày 20/4 tại Nhà Tang lễ Quốc gia (5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội).

MỚI - NÓNG
Bạn trẻ miền Tây nghỉ lễ hỗ trợ nước ngọt giúp người dân mùa hạn mặn
Bạn trẻ miền Tây nghỉ lễ hỗ trợ nước ngọt giúp người dân mùa hạn mặn
TPO - Không quản nắng nóng, ngày nghỉ lễ, các bạn trẻ, thanh niên tình nguyện ở Đồng bằng sông Cửu Long miệt mài tiếp nước giúp người dân vượt qua khó khăn trong mùa hạn mặn. Người già neo đơn được các bạn mang nước đến tận nhà. Hình ảnh màu áo xanh có mặt khắp nơi, từ thành thị đến nông thôn đã tạo ấn tượng đẹp trong lòng người dân.