Trang phục cho người đẹp tham dự Cuộc thi Hoa hậu VN 2006 :

Màu của biển xanh, cát trắng, nắng vàng...

Màu của biển xanh, cát trắng, nắng vàng...
TPO - Hoài Sang, nhà thiết kế trang phục cho thí sinh tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006 cho biết, anh đã bỏ ra 2 tháng để thiết kế 78 bộ trang phục tạo cảm xúc trong trắng, khỏe mạnh và đầy nữ tính của người con gái Việt Nam.
Màu của biển xanh, cát trắng, nắng vàng... ảnh 1
Nhà thiết kế Hoài Sang và Ka.The

Từng là nhà thiết kế chính cho cuộc thi HHVN 2004 và năm nay 2006 anh lại được mời là nhà thiết kế chính, vậy anh có thể cho biết quá trình chuẩn bị để có được những bộ trang phục đẹp như hôm nay ?

Nhà thiết kế Hoài Sang: Trước khi cuộc thi diễn ra tôi có 2 tháng để chuẩn bị. Sau khi được mời làm nhà thiết kế tôi đã có nhiều buổi làm việc với Ban tổ chức cuộc thi, nhà tài trợ để bám sát ý tưởng của chủ đề năm nay rồi đưa ra những mẫu phác thảo.

Tại cuộc thi này anh đã thiết kế tổng cộng bao nhiêu bộ trang phục cho thí sinh?

Khác với năm 2004, năm nay mỗi thí sinh có chính thức ba bộ trang phục để tham gia dự thi: Bikini để tham gia cuộc thi Hoa hậu Biển; một bộ cho thi Hoa hậu Thể thao và một cho đêm Chung kết. Tôi đã thiết kế tổng cộng 78 bộ trang phục (đêm chung kết chỉ có 10 bộ).

Ý tưởng chủ đạo mà anh muốn thể hiện qua 3 bộ trang phục này là gì?

Bikini được kết hợp với khăn lụa và trang sức được làm từ những vỏ sò, ốc, san hô, bào ngư kết hợp với pha lê để tạo nên độ sáng.

Trang phục thể thao với ý tưởng chính là biển, tôi đã xử lý và kết hợp nhiều màu sắc tự nhiên, bắt đầu từ màu xanh đậm chuyển dần sang màu xanh nhạt, sang màu vàng, sang màu hồng, và được kết hợp với những mảng viền màu trắng.

Với bộ trang phục đó nó thể hiện được màu sắc của biển xanh, cát trắng, nắng vàng khi có ánh sáng chiếu vào, hay những đợt sóng biển đập vào đá tung bọt trắng xoá tạo nên sự trong trắng, khỏe mạnh và đầy nữ tính của người con gái Việt Nam.

Mẫu thứ 3 là trang phục cho đêm chung kết, áo tắm màu đỏ và khăn lụa. Tôi chọn màu đỏ là vì muốn thể hiện cho sự ấm áp và sự thân thiện, nhưng đặc biệt đó là khăn lụa đã được xử lý một cách rất sắc nét những hình ảnh hoạ tiết được thể hiện trên khăn, nó mang dáng dấp của một cô gái Việt trong tà áo dài thướt tha, dịu dàng trên bãi biển.

Ngoài ra tôi còn thiết kế thêm bộ trang phục áo dài để dùng cho việc thí sinh đi quay ngoại cảnh.

Màu của biển xanh, cát trắng, nắng vàng... ảnh 2
Các người đẹp trang trang phục thể thao. Ảnh : Hồng Vĩnh

Thiết kế trang phục cho 34 thí sinh khi mà chưa biết số đo chính xác, vậy làm cách nào anh có thể tạo ra những bộ trang phục đẹp và vừa đến như vậy?

Thực ra tôi chỉ có được số đo chuẩn của 34 thí sinh khi cuộc thi chỉ còn 4 ngày. Điều quan trọng ở đây là mình phải có kinh nghiệm phải biết tìm ra một số đo chung của 34 thí sinh dự thi do vậy khi có số đo chính xác mình chỉ phải sửa chút xíu.  Đây là một kinh nghiệm nghề nghiệp quan trọng.

Cuộc thi chỉ còn một ngày nữa là kết thúc, anh cũng đã tiếp xúc với các thí sinh vậy anh có ấn  tượng với thí sinh nào nhất.

Tôi ấn tượng với thí sinh Vũ Thị Mai tôi thấy Mai dễ thương hồn nhiên trong trắng đúng như tuổi ô mai của cô vậy, và tôi cũng bị ấn tượng bởi Ka The một cô gái dân tộc K.Ho đến với cuộc thi qua nhiều ngày sống với các bạn ở thành phố mà cô vẫn giữ được cái chất mộc, vẫn giữ được nét đẹp đặc trưng của mình, tôi thấy rất đáng yêu.

Cảm xúc của anh khi được làm nhà thiết kế chính và trực tiếp tham gia thực hiện ý tưởng của mình với các thí sinh trong cuộc thi HHVN 2006 ?

Năm 2004 tôi cũng là nhà thiết kế chính nhưng vì bận công việc tôi đã không trực tiếp tham gia vào phần dự thi của các thí sinh. Năm nay tôi đã có mặt từ những buổi đầu tiên và được thực hiện trực tiếp những ý tưởng của mình, tôi rất vui vì được phục vụ các người đẹp. Họ rất thân thiện, dí dỏm và dễ thương.

Màu của biển xanh, cát trắng, nắng vàng... ảnh 3
Thướt tha đầy quyến rũ... Ảnh : Hồng Vĩnh 

Anh đã tham gia và theo dõi rất nhiều những cuộc thi lớn về người đẹp. Anh đánh giá thế nào về chất lượng cuộc thi cũng như công tác tổ chức?

Với cá nhân tôi thì chủ đề năm nay là thân thiện, ban tổ chức đã chọn được một địa điểm rất đẹp (đảo Hòn Tre) một địa điểm có đủ điều kiện để cho cuộc thi diễn ra một cách tốt nhất và mang tính chuyên nghiệp cao.

Khác hẳn với những cuộc thi trước, năm nay ban tổ chức đã có những sự thay đổi cần thiết để đưa cuộc thi tiến gần hơn với cuộc thi hoa hậu thế giới.

Các thí sinh đã được tham gia vào rất nhiều những cuộc thi phụ rất hay chứ không chỉ là những buổi trình diễn trên sân khấu. Đặc biệt, ban giám khảo đã có thời gian để nhìn thấy được cái vẻ đẹp tiềm ẩn của mỗi thí sinh. Đó là những nét mới mà các cuộc thi trước chưa có.

Tôi tin chắc đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006 sẽ thành công tốt đẹp, đánh dấu chặng đường 10 lần tổ chức cuộc thi Hoa hậu của báo Tiền phong.

MỚI - NÓNG