Mang súng từ Nghệ An ra Thủ đô để… bắn chim

Khẩu súng săn và thanh kiếm trên xe của Đặng Ngọc Quyết
Khẩu súng săn và thanh kiếm trên xe của Đặng Ngọc Quyết
TPO – Bị tổ công tác 141 phát hiện có súng và kiếm trên xe, Quyết khai nhận: khẩu súng thể thao mang đi chỉ để bắn chim, cò trên đường...

> Đi xe sang, 'dắt' súng colt phòng thân

Khẩu súng săn và thanh kiếm trên xe của Đặng Ngọc Quyết
Khẩu súng săn và thanh kiếm trên xe của Đặng Ngọc Quyết.
 

Khoảng 21h20 ngày 3-12, trong lúc làm nhiệm vụ tại nút giao thông Trần Duy Hưng – Láng (Hà Nội), tổ công tác Y2/141 kiểm tra xe ô tô BKS 37D–000.33 phát hiện một thanh kiếm đựng trong chiếc vỏ màu đen phía bên ghế lái. Ngoài ra, tổ công tác cũng phát hiện thêm một khẩu súng săn có gắn ống giảm thanh tại cốp sau của chiếc xe.

Nam thanh niên điều khiển xe khai nhận là Đặng Ngọc Quyết (SN 1985, trú tại TP Vinh, Nghệ An). Quyết giới thiệu mình là một quân nhân, đang công tác tại Nghệ An và đang trên đường đưa anh rể ra sân bay Nội Bài. Quyết cho biết, hẩu súng thể thao mang đi chỉ để bắn chim còn thanh kiếm được người bạn tặng để đề phòng có bất trắc.

Đặng Ngọc Quyết
Đặng Ngọc Quyết.

Ngay sau đó, Tổ công tác đã yêu cầu Đặng Ngọc Quyết và ba người đi cùng xe về cơ quan công an để làm rõ.

Khoảng 20h cùng ngày, tổ công tác Y14/141 làm nhiệm vụ khu vực Láng – Thái Thịnh, đã phát hiện một thanh kiếm trên xe ô tô BKS 38A – 015.03 của Võ Xuân Kỳ (SN 1975, trú tại Hà Tĩnh). Kỳ cho biết, thanh kiếm trên được một người bạn tặng cho để trong xe, chứ không sử dụng vào việc gì. Ngay sau đó, Tổ công tác đã đưa Kỳ về trụ sở để điều tra, làm rõ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
TPO - Cầu truyền hình "Dưới lá cờ Quyết Thắng" đưa khán giả gặp gỡ những cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ai trong số họ cũng có những câu chuyện đáng nhớ về chiến trường xưa. Những kỷ niệm của họ làm sống dậy cả một thời oanh liệt.