Mai Giang giấu gia đình đi thi VN's Next Top Model

Mai Giang giấu gia đình đi thi VN's Next Top Model
TPO - Tân Quán quân Vietnam's Next Top Model 2012 Mai Giang cho biết, đã giấu gia đình đi thi, xin lên Hà Nội chơi cùng bạn hai ngày, sau khi vừa hoàn thành kì thi tốt nghiệp trường Đại học Hải Phòng.

> Chuyên gia thời trang New York khen ngợi Mai Giang

Quán quân Vietnam's Next Top Model 2012 Mai Giang
Quán quân Vietnam's Next Top Model 2012 Mai Giang.

Sau khi có kết quả, Giang mới đem giấy chứng nhận về cho
gia đình và tấm ảnh với chữ kí của Ban giám khảo. Lúc đó, gia đình mới biết Giang trúng tuyển và lọt vào vòng bán kết của chương trình.

Ban đầu, gia đình Mai Giang không mấy ủng hộ quyết định của con gái cưng, mẹ Giang luôn muốn cô có công việc ổn định tại ngân hàng. Giang đã cho bố mẹ xem hình ảnh của Xuân Lan và nói đã quyết tâm. Bố mẹ Mai Giang đã tin tưởng vào quyết định của con, ủng hộ Giang tiếp tục theo đuổi giấc mơ.

Từ lớp 1 đến 12, Giang luôn là học sinh khá giỏi, được các bạn yêu quý. Mai Giang cũng vừa tốt nghiệp đại học loại khá khoa Tài chính Ngân hàng, Đại học Hải Phòng.

Với Mai Giang, gia đình là điều quan trọng nhất với cô
Với Mai Giang, gia đình là điều quan trọng nhất.

Ở nhà, Giang là “đầu bếp”, thường xuyên nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, bởi bố mẹ và các chị bận việc ở cơ quan. Cô em út luôn là niềm tự hào lớn nhất của các thành viên trong gia đình.

Môn thể thao yêu thích của Giang là bơi tự do. Theo như quán quân này tiết lộ, cô rất thích và biết bơi nhiều kiểu khác nhau.

Một điều thú vị là bố Mai Giang cũng có một chiều cao đáng ngưỡng mộ (1m81), nên cũng không có gì bất ngờ khi Mai Giang là một trong những thí sinh có chiều cao ấn tượng.

Mai Giang đã giấu gia đình để đi thi VN's Next Top Model
Mai Giang đã giấu gia đình để đi thi VN's Next Top Model.

Với tân quán quân của Vietnam’s Next Top Model 2012, gia đình là điều quí giá nhất. Điều làm nên thành công của cô tại cuộc thi, ngoài những nỗ lực và khả năng thiên bẩm, còn có sự yêu thương, động viên của người thân.

Cô chia sẻ, tuy đang rất bận, nhưng vẫn sẽ không quên thường xuyên liên lạc về nhà, kể cho bố mẹ nghe những gì cô đang làm vì cô biết, đây mới là cách tốt nhất để mọi người ở nhà yên tâm.

Theo Viết
MỚI - NÓNG