Mắc tội với hai người yêu đã khuất

Mắc tội với hai người yêu đã khuất
Trong đầu tôi cứ văng vẳng câu nói của Cường ngày nào: “Kể từ bây giờ mình là vợ chồng. Nếu em có tình cảm với một người đàn ông khác thì người ấy sẽ chết thảm hoặc sẽ tàn tật suốt đời”...
Mắc tội với hai người yêu đã khuất ảnh 1

 Tôi viết thư này là lúc tôi đã mất hết phương hướng sau những ngày sống trong sợ hãi mà không thể lý giải được tại sao lại thế.

Tôi ra Hà Nội học và nhanh chóng được nhiều người theo đuổi nhờ vẻ đẹp vượt trội so với những bạn gái trong lớp, trong trường. Mới học hết năm thứ nhất tôi đã không “trụ” vững được trước sức tấn công như vũ bão của Cường.

Hơn tôi 5 tuổi và đã công ăn việc làm ổn định nên Cường rất hiểu tâm lý của tôi. Anh chiều tôi, tôn trọng tôi như một báu vật. Tôi được anh “bao bọc” đến mức không còn đầu óc để chú ý những người đàn ông khác. Nhiều lúc tôi có nhu cầu làm chuyện ấy, anh đều khuyên tôi hãy tập trung vào học hành cho tốt, cái chuyện ấy hãy dành cho đêm tân hôn.

Chính cách cư xử “hơi lạ” ấy khiến tôi không tin anh 100%.

Trong buổi tối sinh nhật mừng tuổi 19 của tôi, anh đã phải uống đỡ tôi khá nhiều rượu. Và tối hôm ấy anh đã ở lại phòng trọ của tôi. Sự hiếu thắng của một cô gái mới lớn đã khiến tôi quyết tâm đưa anh “vào tròng”. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi chờ anh nổi cơn thịnh nộ.

Nhưng không, anh vẫn bình tĩnh lạ lùng. Anh có nói một câu mà tôi không bao giờ quên: “Kể từ bây giờ mình là vợ chồng. Nếu em có tình cảm với một người đàn ông khác thì người ấy sẽ chết thảm hoặc sẽ tàn tật suốt đời”.

Lúc ấy tôi cứ nghĩ đấy là một lời răn đe của anh để tôi không thể mơ tưởng đến người đàn ông khác. Sau lần ấy, tôi sống có trách nhiệm hơn với Cường, với gia đình anh. Tôi cố gắng cư xử như một người vợ hiền, một cô dâu thảo trong gia đình.

Gần một tháng sau cái đêm định mệnh ấy, bi kịch đã đến với tôi khi Cường đã ra đi mãi mãi sau một tai nạn giao thông. Tôi phải xin nghỉ học hai tuần. Người cứ như điên dại. Nhưng cũng may là có người thân và bạn bè động viên nên tôi đã trở lại học tập bình thường.

 
Mắc tội với hai người yêu đã khuất ảnh 2

Tôi đã nghĩ đến cái chết để giải thoát cho mình...

Hai năm sau cái ngày Cường mất, một người đàn ông khác đã làm tôi siêu lòng. Đúng hơn là anh đã hiểu chuyện tình cảm của tôi trước đây và cũng rất tâm lý với tôi. Rồi chúng tôi cũng làm chuyện ấy. Và ngay sau khi làm chuyện đó một ngày, anh đã bị một tai nạn giao thông thảm khốc.

Tôi không hề duy tâm, nhưng sự ra đi của người yêu thứ hai làm tôi thực sự hoảng loạn. Trong đầu tôi cứ văng vẳng câu nói của Cường ngày nào: “Kể từ bây giờ mình là vợ chồng. Nếu em có tình cảm với một người đàn ông khác thì người ấy sẽ chết thảm hoặc sẽ tàn tật suốt đời”.

Phải chăng từ bây giờ tôi sẽ chỉ sống cô độc cho đến cuối đời? Tôi đang thấy mình vừa có lỗi với Cường, vừa có tội với người yêu thứ hai. Đêm nằm tôi không ngủ được vì cứ nghĩ đến hình ảnh của hai người đàn ông đã mất. Rồi tôi nằm mơ thấy cảnh người yêu thứ hai hỏi tội tôi, cảnh ba người chúng tôi cùng làm chuyện ấy…

Tôi cứ như phát điên. Tôi đã nghĩ đến cái chết để giải thoát cho mình và để “đền tội” với hai người đàn ông đã hết mực yêu tôi.

Theo H.H.N
Sinh viên Việt Nam

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG