Đến trường xin lỗi nhưng bạn gái không ra, anh chàng ôm bó hoa gục xuống và giữ nguyên tư thế gần một tiếng trong cơn mưa khiến sinh viên ĐH Sân khấu Điện ảnh được phen náo nhiệt.
TP - Chúng tôi quen nhau gần 2 năm, cô ấy đã từng thân mật với tôi như: đi chơi xa vài ngày, đi thả đèn giời đêm giao thừa, ở bên cạnh nhau những lúc vui buồn… Thế nhưng khi tôi bày tỏ tình yêu thì cô ấy lại im lặng, rồi tỏ ra khó chịu, thậm chí tìm cách xa lánh tôi. Tôi phải hiểu thái độ đó như thế nào? hungbo…@
Luôn tự nhận mình còn độc thân nhưng điện thoại của Ly (25 tuổi, Tuệ Tĩnh, Hà Nội) không bao giờ nguội lạnh. Tin nhắn thường xuyên bay đến và giờ nghỉ trưa không ngớt những cuộc gọi tình tứ cho cô.
TP - 1. Chuyện một đại gia ngoài 40 tuổi ở Hà Nội. Dù nổi tiếng ăn chơi, trăng hoa nhưng tiêu chí lấy vợ là gái trinh. Anh ta trải qua hàng chục mối tình nhưng chưa chọn nổi vợ.
Để giữ "cái ngàn vàng", nhiều bạn gái phải giả vờ ngất xỉu, sẵn sàng "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" hay ra tối hậu thư cảnh cáo trước những đòi hỏi của người yêu.
Có nhiều lý do để từ bỏ, thậm chí tháo chạy khỏi tình đầu. Dưới đây là tâm sự của bạn khongdauhangsophan89@...về nguyên nhân chia tay: Bạn trai đòi hỏi “chuyện ấy” bởi “yêu là phải thực dụng”.
Có phải cứ nhìn vào “mẫu hậu” là các bạn gái có thể suy ra tình trạng “điện nước” của mình sau này hay không? Ngoài quyền “thừa kế”, núi đôi còn chịu chi phối bởi những yếu tố nào mà các bạn nên biết?
Quy định về trình tự ly hôn giữa người Việt Nam và người nước ngoài còn nhiều khắt khe, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tư pháp nên gây thiệt thòi cho cô dâu Việt.
Chiều nào cũng vậy, trên đường đi làm về, tôi đều dừng xe để mua hàng cho một bà lão mù ở ven đường. Dòng người tấp nập, vội vã ngược xuôi, chẳng mấy ai để ý đến một dáng người nhỏ nhỏ, ngồi ở một góc ven đường...
Trọn một tuần rồi đấy cậu ạ, một tuần thôi nhưng tớ thấy lâu lắm rồi, nhưng cũng là quá ngắn để có thể khẳng định rằng trái tim tớ đã thấy bình yên hơn.
“Buồn quá mất khôn”, nhiều bạn tự đầu độc cho trái tim mình bằng những chiêu rất “độc” (hại) khiến họ bị mất điểm liên tiếp trong mắt người cũ và bạn bè.
Bất chấp bạn đang thao thao bất tuyệt, bất chấp bạn tỏ thái độ gây hấn, “khích tướng”, chàng vẫn chỉ giữ vẻ điềm tĩnh và không nói một lời. Đừng vội quy kết cho chàng tội “coi thường vợ”, rất có thể…
Người yêu cũ là một phần mà chúng ta phải chấp nhận khi yêu ai đó, đừng ghen tuông hoặc cảm thấy bất an vì những gì họ đã có với nhau trong quá khứ. Quá khứ không thể gây hại cho hiện tại, chỉ có cách bạn cư xử với quá khứ mà thôi
TPO – Bố mẹ bé Hi Vọng đến từ Nội Mông (Trung Quốc) thay mặt con gái mắc phải bệnh hiểm nghèo làm một việc ý nghĩa bằng cách hiến tặng nội tạng của bé để cứu hai hài nhi khác.
TP - Thiếu kiến thức, kỹ năng nuôi dạy con, một số mẹ trẻ xúi con chửi bậy, dạy con cách đánh bạn khiến nhiều đứa trẻ mới 3 - 4 tuổi đã có những hành động phản cảm.
Biết con mắc bệnh hiểm nghèo và không bao lâu sẽ qua đời, vợ chồng Mike và Laura đã tạo cho bé một trang blog. Đây được xem như phương tiện để gia đình và người thân giữ liên lạc, thông báo với nhau về bệnh tình của bé.
Với một cô gái Trung Quốc quá 27 tuổi, càng xinh đẹp và giỏi giang bao nhiêu thì cơ hội tìm được một tấm chồng như ý càng khó khăn bấy nhiêu, cho dù cô đang ở nơi có số lượng đàn ông áp đảo phụ nữ.
Chuyện bạn bè mượn điện thoại của nhau là bình thường. Tuy nhiên, đằng sau chữ “mượn” là một loạt những rắc rối mà chủ nhân chiếc điện thoại không ngờ tới.
Bạn có biết, những tin nhắn nói lên rất nhiều về tình trạng mối quan hệ hai người? Các từ ngữ bạn sử dụng có thể dự đoán bạn hạnh phúc trong mối tình của mình hay không.
Anh bạn tôi nói, bồ bịch mà đã đưa về nhà sống thì về căn bản chỉ là một thứ gái bao, có điều trả tiền nhiều hơn và trả một cục mà thôi. Đằng nào cũng là một thứ giao dịch kinh tài.
Bài Nhật ký của mẹ, Chung sáng tác cách đây vài năm như một món quà đầy ý nghĩa tặng mẹ vào ngày sinh nhật. Những hình ảnh, từ ngữ trong bài hát đều được chắt lọc từ những điều cơ bản nhất mà bất cứ một người mẹ nào trên thế giới cũng đều dành cho con mình, không phân biệt không gian, thời gian, giai cấp, tôn giáo...
Trong đời mình, tôi sống độc thân khá nhiều. Và bất chấp làn sóng sách báo gần đây nói về chủ nghĩa độc thân như một nét văn hóa mới trong giới trẻ, tôi vẫn phải thận trọng thú nhận rằng, sống “solo” chưa bao giờ mang lại cảm giác yên bình cả.