Không hiểu nàng bật đèn đỏ hay là đen xanh

Không hiểu nàng bật đèn đỏ hay là đen xanh
TP - Chúng tôi quen nhau gần 2 năm, cô ấy đã từng thân mật với tôi như: đi chơi xa vài ngày, đi thả đèn giời đêm giao thừa, ở bên cạnh nhau những lúc vui buồn… Thế nhưng khi tôi bày tỏ tình yêu thì cô ấy lại im lặng, rồi tỏ ra khó chịu, thậm chí tìm cách xa lánh tôi. Tôi phải hiểu thái độ đó như thế nào? hungbo…@

> Cô ấy có ý đồ 'trói' tôi
> Tơ lòng: Món quà sinh nhật đầy ẩn ý

Hm… đây quả là ca khó. Có thể cô ấy thuộc trường phái « thân (như) yêu, nhưng không yêu » ? Nhưng dù thế nào, thì đây cũng là một thái độ lập lờ, không dứt khoát. Có thể cô ấy còn đang trông chờ một điều thần kỳ nào đó ? Một ai đó ? Và trong thời gian ấy thì cứ thân mật với bạn, cũng chẳng mất gì ?! (ặc ặc !). Nếu bạn chịu đựng được « chế độ chờ » (có thể là vô thời hạn) thì bạn cứ kiên nhẫn thả đèn lên giời với cô ấy. Nếu không, nên dừng lại ở một khoảng cách an toàn.

Suốt 4 năm qua D. kiên trì thực hiện một hành động duy nhất: tối thứ 7 nào cũng mang bó hoa to đùng đến đứng ở cửa phòng cho đến khi em không thể chịu đựng nổi, đành ra cầm vào mới quay về. Em đã làm nhiều cách để mong D chấm dứt chiêu trò này nhưng không ăn thua gì. Anh BB có cách xử lý nào mang lại hiệu quả tức thời? thachthao143…@

Không hiểu nàng bật đèn đỏ hay là đen xanh ảnh 1
 

Đây là trò khủng bố dã man hơn con ngan, nó hành hạ người ta âm thầm mà người duy nhất có lợi là… bà bán hoa! Chẳng biết bạn đã làm những cách gì rồi, nhưng theo BB thì chỉ có một cách là nói thẳng: Anh ơi, em cảm ơn, nhưng em không yêu anh đâu, dù anh có mang đến đây hàng ngàn bó hoa. Nói rồi cầm hoa lẳng đi (nghe cũng hơi dã man, nhưng đành phải thế! Hazzzzz…). Nếu vẫn không xong, báo cho BB biết, tại hạ sẽ dành 4 năm đi học karate cho đến đai đen… vậy.

Bà xã tôi tự dưng mắc bệnh nghiện mạng xã hội, hễ đi đến đâu cũng chỉ nhăm nhăm chụp ảnh để đưa lên chia sẻ với bạn bè. Dạo này bà ấy mải cập nhật thông tin với đám bạn ảo đến mức gần như quên mất bố con tôi ngày càng nhếch nhác, gầy còm vì thiếu sự chăm sóc. Tôi phải làm sao bây giờ? Hoàng A T (Đà Nẵng)

Không hiểu nàng bật đèn đỏ hay là đen xanh ảnh 2
 

Thế anh đã cập nhật những hình ảnh nhếch nhác,gầy còm này lên FB chưa? Nếu chưa thì làm nhanh đi. Với người nghiện kiểu này, họ chỉ bị tác động với những gì xảy ra trên mạng thôi. Nhớ bảo trọng, anh cũng nghiện luôn nữa thì hết cứu đấy.

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG