Lý do chồng 'tăng ca về muộn' phơi bày phũ phàng trong phòng ngủ nhà cô hàng xóm độc thân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chị đừng tin lời đầu môi chót lưỡi của anh ấy, bây giờ khi sự việc xấu xa đã xảy ra, chồng chị biện minh, xuống nước chỉ với mục đích qua mặt được chị, yên ổn lúc này để giữ thể diện cho anh ấy chứ theo tôi rồi chồng chị lại ngựa quen đường cũ mà thôi.

Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Chồng khát nên 'đi xin nước' bên nhà cô hàng xóm độc thân và hành động không người vợ nào muốn thấy, nếu chồng chị không có lối sống bản năng, không hư hỏng về đạo đức thì dẫu cho chốt cửa nhà cô hàng xóm có trục trặc, thậm chí không có cửa thì chồng chị cũng đâu có hư được?

Chị đừng tin lời đầu môi chót lưỡi của anh ấy, bây giờ khi sự việc xấu xa đã xảy ra, chồng chị biện minh, xuống nước chỉ với mục đích qua mặt được chị, yên ổn lúc này để giữ thể diện cho anh ấy chứ theo tôi rồi chồng chị lại ngựa quen đường cũ mà thôi.

Liệu không níu giữ được chồng thì mạnh dạn tìm lối thoát cho mình, chị còn quá trẻ, đừng tự trói mình vào một cuộc hôn nhân với cảnh chung chồng như thế.

Còn thấy mình đủ sức duy trì mái ấm, đủ sức thay tâm, đổi tính được chồng thì chị nên nghĩ đến chuyện sớm kiếm cho mình một công việc phù hợp, chứ cứ ử nhà tiêu vào đồng tiền của chồng hết ngày này đến ngày khác, cho dù chị yên phận với vai trò nội trợ thì cũng không ổn đâu chị ạ.

Mấy lời tâm sự cùng chị, mong chị bình tĩnh, sáng suốt để có giải pháp kịp thời, đúng đắn cho hạnh phúc và tương lai của mình.

MỚI - NÓNG