Có 10 kết quả :

Đón Tết sớm cùng những người lính nơi đầu sóng ngọn gió

Đón Tết sớm cùng những người lính nơi đầu sóng ngọn gió

TPO - Giữa lúc miền Bắc liên tục đón những đợt rét cắt da cắt thịt dịp cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chuyến tàu chở nặng tình cảm hậu phương cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Bà (TP Hải Phòng) của Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân...
Khí chất 10 lời thề và chuyện hát ở Trường Sa

Khí chất 10 lời thề và chuyện hát ở Trường Sa

TPO - Không chỉ chắc tay súng, kiên cường trước sóng gió để ngày đêm bảo vệ bờ cõi biển đảo, các chiến sỹ Trường Sa còn là những người lính dạt dào tình cảm, chất chứa tình đồng đội. Hòa cùng tiếng hát mà “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” 2023 mang đến, những người lính đảo bỗng hóa thành…"nghệ sĩ".
Hạ sỹ Dương Thanh Quý trao quà nhờ Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Ðịnh Ðặng Thị Hồng Hạnh chuyển về cho người thân. Ảnh: Ð.C

Chuyện nhặt từ hành trình Trường Sa

TP - Trên hành trình ra Trường Sa, qua mỗi điểm đảo, được gặp gỡ những chiến sĩ Hải quân trẻ tuổi đang ngày đêm kiên cường nơi đầu sóng ngọn gió để giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc đã để lại nhiều cảm xúc đặc biệt trong các thành viên đoàn công tác.
Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương và Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân trao danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu Hải quân 2018 cho 10 cá nhân xuất sắc Ảnh: N.S

Những tài năng khoác áo lính biển

TP - 10 gương mặt trẻ tiêu biểu cùng các tác giả, nhóm tác giả giành Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh 2018 của Quân chủng Hải quân đều có điểm chung là tinh thần nhiệt huyết, xung kích của tuổi trẻ và nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Kết bạn

Kết bạn

TP - Cô gái yêu biển đảo. Mình sinh năm 1991, đang làm việc tại một công ty trong lĩnh vực xây dựng ở thành phố biển Nha Trang. Sở thích của mình là nghe nhạc, nhất là những bản ballad và những ca khúc mang âm hưởng dân ca. 
Chiến sĩ nhà giàn DK1 chăm sóc rau xanh trồng trong máng gỗ. Ảnh: TC.

Màu xanh nhà giàn

TP - Năm nào cũng vậy, cứ đầu năm mới, các chiến sĩ nhà giàn DK1 lại tổ chức câu cá, trồng rau xanh. Đây được coi như lao động đầu xuân, vừa tăng gia nâng cao đời sống bộ đội, vừa “hái lộc may mắn từ biển”. Ở nơi thừa nắng, gió, thiếu nước ngọt ấy, việc trồng rau xanh được coi như “công trình sinh tồn giữa biển”.
'Trăng mật' của lính biển

'Trăng mật' của lính biển

TP - Trong chuyến tàu từ Nam ra Bắc gần đây, tôi gặp chị Nguyễn Thị Hà, quê thôn Phù Yên (Phúc Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội). Hai mẹ con chị vừa vào Nam tiễn chồng là Thượng úy Nguyễn Văn Quynh, đảo Song Tử Tây (Trường Sa), ra đảo công tác. Suốt hành trình từ Nha Trang về Hà Nội tôi được chị kể cho nghe về mối tình ba tháng trăng mật.