TPO - Lễ giỗ là dịp tưởng nhớ công đức to lớn của Đức Tả quân, đồng thời cũng là ngày cầu an cho bá tánh, cầu cho quốc gia, cầu cho mưa thuận gió hòa, nhà nhà ấm no hạnh phúc.
TPO - Tại lăng Đức Tả quân Lê Văn Duyệt, Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên khẳng định, để đất nước có được như ngày hôm nay, biết bao thế hệ tiền nhân đã hy sinh xương máu, công sức dựng xây, bảo vệ và bổn phận của các thế hệ nối tiếp là phải nhớ ơn, gìn giữ, dựng xây và phát triển đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.
TP - Tả quân Lê Văn Duyệt là một trong những người có công xây dựng phát triển phương Nam, đặc biệt là biến vùng Sài Gòn – Gia Định trở thành trung tâm kinh tế văn hóa của đất nước. Khi ông mất đi, được xây dựng lăng và được người dân cung kính thờ phụng suốt gần 200 năm qua.
Lăng mộ Tổng trấn thành Gia Định Lê Văn Duyệt xây dựng từ năm 1848 trên gò đất cao tại quận Bình Thạnh, TP.HCM, rộng 18.500 m2, có bức tường dài bao bọc xung quanh.
TPO - Theo ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, có nhiều lý do chính đáng để đặt lại tên đường Lê Văn Duyệt cho đoạn đường Đinh Tiên Hoàng (từ giao lộ Phan Đăng Lưu đến Cầu Bông).
TP - Tả quân Lê Văn Duyệt là một trong những vị đại quan có công xây dựng vùng đất phương Nam. Ông nổi tiếng liêm khiết, vì phép nước đã xử chém bố vợ nhà vua vì tội tham nhũng.
TP - Ba trận đấu chiều qua đều có kết quả hòa nói lên sự yếu thế của các chủ nhà cũng như sự bất biến của hầu hết các vị trí trên bảng xếp hạng sau vòng đấu thứ 7.