Lạng Sơn khuyến cáo về ách tắc ở biên giới

Cảnh ách tắc hàng nông sản những ngày qua ở tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến
Cảnh ách tắc hàng nông sản những ngày qua ở tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến
TP - Hàng đoàn xe chở hoa quả từ miền Trung và miền Nam tiếp tục đổ về cửa khẩu Tân Thanh, nơi chỉ xuất hàng được cho 300 xe/ngày. Tình trạng ách tắc chưa biết bao giờ chấm dứt.

Trước tình trạng hàng nông sản, hoa quả tươi ồ ạt đổ về cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam, UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành văn bản gửi các tỉnh, thành phố có hàng nông sản, trái cây xuất khẩu, khuyến cáo chủ hàng về tình trạng dồn ứ cục bộ tại biên giới.

Cùng thời điểm, tỉnh Lạng Sơn có công văn gửi Bộ Công thương đề nghị phối hợp, giúp đỡ việc xuất khẩu hàng nông sản sang Trung Quốc.

Đến chiều 29/3, sau gần nửa tháng xảy ra ùn tắc hàng tại cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng), hàng đoàn xe vẫn xếp lượt chật cứng tại khu vực biên giới, các tuyến đường 1A, 4A với trên 2.000 xe còn tồn đọng. Các xe chở hoa quả từ miền Trung và miền Nam vẫn tiếp tục đổ về Lạng Sơn.

Lực lượng chức năng của Lạng Sơn từ biên giới đến nội địa đã nỗ lực ổn định trật tự, trị an, tạo điều kiện thông thoáng cho hàng xuất nhanh qua biên giới; nhưng mỗi ngày chỉ giải quyết được khoảng trên dưới 300 xe, dẫn đến việc ách tắc cục bộ kéo dài. Dự báo, tình hình này còn tiếp diễn trong những ngày tiếp theo.

Dưa hấu đầy đường, đầy ruộng

Dọc theo Quốc lộ 1A, từ Sóc Trăng xuống Bạc Liêu, nhiều nhà nông chở dưa hấu ra che lều bán hai bên đường. Ông Lý Quang Hà ở ấp Xà Lan, xã An Ninh (Châu Thành, Sóc Trăng) trồng 5 công, thu được 16 tấn: “Thương lái trả giá 1.000 đ/kg với điều kiện họ lựa dưa lớn nên tôi không bán mà cùng vợ ra che lều bên đường để bán, dưa lớn 5.000 đ/kg, loại nhỏ 2.000 đ/kg”.

Cùng xã An Ninh, bà Huỳnh Thị Hoàng chở 7 tấn dưa ra ngồi bán bên đường. Bà Đồ Thị Liên ở xã Phú Mỹ (Mỹ Tú, Sóc Trăng), ông Thạch Rết ở xã Thạnh Phú (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng), mỗi người chở nhiều tấn dưa hấu ra đường ngồi bán.

Nông dân ở các xã ven biển Dân Thành, Trường Long Hòa, Hiệp Thạnh (Duyên Hải, Trà Vinh) đang có hàng nghìn héc ta dưa hấu không bán được. Do xa Quốc lộ nên ít người có khả năng chở dưa đi bán lẻ, nhiều người bỏ dưa thối ngoài ruộng.

“Năm ngoái dưa có giá nên năm nay nhiều người trồng, ngờ đâu mang nợ vào thân” - ông Nguyễn Văn Hoà có gần 1 ha dưa hấu ở xã Dân Thành nói.

MỚI - NÓNG