Làng Luông - nỗi đau dai dẳng

Hai cha con ông Rầy và anh Sơn mệt mỏi vì bệnh tật
Hai cha con ông Rầy và anh Sơn mệt mỏi vì bệnh tật
TP - Bệnh tật, ốm đau bất thường khiến một ngôi làng dân tộc ở huyện miền núi Phước Sơn (Quảng Nam) sống trong bất an từ nhiều năm nay.
Hai cha con ông Rầy và anh Sơn mệt mỏi vì bệnh tật
Hai cha con ông Rầy và anh Sơn mệt mỏi vì bệnh tật.

Cách thị trấn Khâm Đức chỉ hơn 30km, nhưng làng Luông (xã Phước Kim – Phước Sơn) phải vất vả lắm mới vào được bởi đường sá đi lại vô cùng khó khăn. Những cơn mưa thượng nguồn cuối năm cùng cái rét cắt da khiến làng Luông trông càng buồn bã.

Chị Trần Thị Bảy, người bán hàng tạp hóa nhỏ ngay đầu làng, cho biết: “Họ bị bệnh gần chết đó. Cả làng này có hơn chục nhà có người mắc bệnh như rứa rồi. Có nhà cả hai vợ chồng cùng mắc bệnh, có nhà người này vừa chết thì người kia mắc bệnh”. Nhà hai cha con ông Hồ Văn Rầy hiu hắt bởi cả hai đang lâm bệnh.

Ông Rầy mắc bệnh cách đây 3 năm, còn anh Hồ Văn Sơn (33 tuổi, con ông Rầy) thì phát bệnh sau khi người vợ của anh là chị Hồ Thị Mên qua đời cách đây hơn 1 năm cũng vì căn bệnh ung thư gan, để lại đứa con hơn 6 tuổi.

“Không biết vì sao dân làng lại bệnh tật nhiều thế, cái bệnh nó không tha cả người già lẫn người trẻ”, anh Sơn thốt lên. Chủ tịch xã Phước Kim, ông Phạm Hết, nói: “Ở làng Luông cách đây mấy năm, nhiều ngôi nhà trống vì không còn ai sống hoặc có thì chỉ còn mấy đứa con nít vì cha mẹ chúng nó ốm đau, chết hết. Thời gian gần đây có đỡ hơn, nhưng bệnh tật vẫn không thuyên giảm”.

Ngôi nhà bỏ hoang vì không ai ở sau khi chủ nhà chết bệnh
Ngôi nhà bỏ hoang vì không ai ở sau khi chủ nhà chết bệnh.

Rồi ông Hết liệt kê những gia đình đang có nguy cơ bỏ lại con nhỏ bơ vơ như anh chị Hồ Văn Sơn – Hồ Thị Mên; Hồ Văn Dơi - Hồ Thị Hiền...

UBND xã Phước Kim cho hay, làng Luông có 37 hộ, với 174 nhân khẩu, đa số là đồng bào dân tộc Bh’Noong, trong đó có đến 90% số hộ thuộc diện nghèo đói. 5 năm trở lại đây, làng Luông có gần 10 trường hợp chết bệnh và hiện có trên 10 người bệnh nặng chờ chết. Tất cả cùng triệu chứng: da vàng, toàn thân phù nề, bụng to dần lên.

Theo ông Phạm Hết, khi lâm bệnh, nhiều người cứ tưởng ma quỷ ám nên cúng bái khắp nơi. Khi tình hình bất thường này xảy ra, chính quyền xã Phước Kim báo cáo lên UBND huyện và ngành y tế huyện để có hướng giải quyết.

Tháng 3-2009, đoàn công tác của huyện Phước Sơn lấy mẫu nước mà người dân đang dùng để gửi đi xét nghiệm, khám và tìm hiểu thông tin liên quan những người mang bệnh. Tất cả những bệnh nhân này đều mắc bệnh xơ gan cổ trướng, phù tim, sán chỉ chân voi.

BS Huỳnh Tấn Dũng (Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn) cho hay, bệnh tật bất thường của người dân ở làng Luông xảy ra nhiều năm nay, bùng phát mạnh vào các năm 2008 và 2009, đến nay đã thuyên giảm. Trung tâm Y tế huyện đã nhiều lần vào khám chữa bệnh cho bà con.

Năm 2009 cũng đã lấy mẫu nước đi xét nghiệm. Đến giữa năm 2010 đoàn kiểm tra của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh cũng lên lấy mẫu nước thượng nguồn về xét nghiệm nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận.

Theo BS Huỳnh Tấn Dũng, rất có thể nguyên nhân bệnh tật là do thói quen uống nhiều rượu sắn của bà con dân tộc. Tuy nhiên, theo người dân, tình trạng dùng cyanua khai thác vàng tràn lan làm nguồn nước ô nhiễm mới là nguyên nhân chính.
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG