Lâm Khánh Chi khóc nức khi nghe số phận đầy nước mắt của 'cô đào' đoàn hát lô tô

TPO - Xuất hiện trong tập 42 chương trình “Come out- Bước ra ánh sáng”, "cô đào" của đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời khiến nhiều khán giả không kìm nổi nước mắt với những chia sẻ về số phận cay đắng của mình.
Lâm Khánh Chi khóc nức khi nghe số phận đầy nước mắt của 'cô đào' đoàn hát lô tô ảnh 1 Theo đó, "cô đào" giới thiệu mình tên thật là Nguyễn Thanh Trí (nghệ danh Nhã Vy), 25 tuổi là thành viên của đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời.

Chia sẻ về hoàn cảnh của bản thân, Thanh Trí cho biết từ khi sinh ra cơ thể anh đã rất yếu ớt, không chịu được tiếng động lớn. “Từ năm tôi học lớp 9 thì cha mẹ li thân, rồi mẹ anh đi làm ăn xa còn tôi cũng đi làm. Trong khoảng thời gian 1 năm tôi không gọi điện và cũng không có bất kì liên lạc nào với gia đình; tôi chỉ nằm một mình khóc và không biết làm thế nào để về nhà cũng như không biết nhà mình đang ở đâu; tôi chỉ nhớ mang máng địa chỉ nhưng không biết để về đó thì đi xe gì và bằng đường gì”.

Cùng góp mặt trong tập 42 của chương trình, cô Nguyễn Thị Hằng – mẹ Thanh Trí thổ lộ, sau khi nghe những chia sẻ của con trai, cô cảm thấy rất khó chịu nhưng vì con đã như vậy nên cô cũng buộc lòng để con vui vẻ sống. “Tôi biết giới tính của Trí ngay từ nhỏ, tại vì lúc ấy nhà không có con gái mà chỉ có Trí và anh trai; vợ chồng tôi cũng thích có con gái nên thường trang điểm rồi cho Trí mặc đồ cô dâu để chụp hình (Trí làm cô dâu, anh trai làm chú rể). Nhưng ai ngờ khi lớn lên con lại thích làm gái thật.

Rồi sau khi hai vợ chồng tôi chia tay, Trí “trôi nổi” theo các đoàn hội chợ rồi tôi không biết nó đi đâu. Cách đây 3-4 năm Trí trở về, mở quán trà sữa còn tôi phụ con bán nhưng rồi đoàn lô tô này, đoàn lô tô kia gọi điện thì nó lại bỏ quán đi, còn lại mình tôi không bán được nên cũng dẹp quán”, mẹ Minh Trí kể lại.

Theo cô Hằng, cô tỏ ra khó khăn với việc con trai đi theo đoàn Lô Tô là vì ngày Minh Trí bỏ đi theo các đoàn hội chợ khi về đều không có xe, không điện thoại và đói. “Mỗi lần về mẹ phải cho vài trăm nghìn bỏ túi đi thế nên tôi mới kêu nó nghỉ đi theo đoàn chứ không phải là tôi khó khăn gì”.

Lâm Khánh Chi khóc nức khi nghe số phận đầy nước mắt của 'cô đào' đoàn hát lô tô ảnh 2 Minh Trí và mẹ trong chương trình.

Đến đây, Minh Trí bật khóc và nghẹn ngào nói: “Tôi biết gia đình mình có nhiều tâm trạng và muốn tôi về nhà ở. Nhưng mà đi hát lô tô là nghiệp mà Tổ nghề cho tôi nên tôi phải đi hát để trả lại nghiệp. Rất nhiều lần tôi đã bỏ đoàn đi nhưng rồi nhớ nghề tôi lại đi hát, không bỏ được.

Còn về nhà tôi không ở chung được với ai vì tôi không chịu được những câu chuyện buồn mà mọi người trong gia đình kể. Đặc biệt, tôi rất sợ phụ nữ khóc mà nhà tôi lại có mẹ và em gái cho nên chỉ cần thấy hai người ấy đỏ mắt là tôi rất sợ.

Khi MC đặt câu hỏi rằng có phải tính cách của Minh Trí ảnh hưởng từ tuổi thơ thiếu thốn tình cảm của bố mẹ không thì anh lại rơm rớm nước mắt nói: “Nói thật là từ nhỏ ba mẹ tôi hay cãi nhau còn tôi thì rất sợ điều này, nhất là những lúc ba lớn tiếng. Khi ba mẹ chia tay thì tôi ở với bà nội nhưng mà mỗi ngày tôi chỉ gặp nội được 1 – 2 tiếng nên trong nhà từ sáng đến tối chỉ có 1 mình tôi. Tôi ít đi ra ngoài đi chơi với bạn bè, tôi cũng không gặp ba mẹ nhiều, tôi thích ở một mình và không thích giao lưu với ai vì tôi sợ tiếng động lớn hay tiếng cãi chửi nhau”.

Cũng theo "cô đào" của gánh hát lô tô Sài Gòn Tân Thời thì anh chỉ học hết lớp 8 rồi nghỉ, nguyên nhân là bởi khi đến trường, anh không những bị bạn bè trêu ghẹo vì giới tính và tính cách của mình mà cả thầy cô giáo cũng như vậy với anh. “Ví dụ như khi thầy kêu lên trả bài thì dáng đứng của những người giống như tôi không được nam tính mà hơi xấu, khi ấy thầy quát là “lên trả bài thì đứng đàng hoàng, đứng tướng gì mà như bê đê vậy” làm tôi quên hết bài luôn, không nhớ gì hết”.

Sau khi nghỉ học, Minh Trí lên Sài Gòn xin việc và một hôm vì quá đói bụng nên anh xuống bếp tìm đồ ăn nên bị bà chủ la mắng và mạt sát. “Lúc đó tôi nói rằng tại vì tôi đói quá nên xuống kiếm đồ ăn vì chưa đến tháng lĩnh lương nhưng chủ vẫn đuổi tôi. Rồi tôi gọi cho mẹ. mẹ nói “Đường Sài Gòn thì mẹ cũng không biết, bây giờ con kiếm xe ôm qua mẹ ở”.

Khi qua mẹ ở được 1 ngày thì có 1 cô thuê tôi bán giày, dép nhưng cô ấy cũng rất khó khăn với tôi nên tôi phải nhờ mẹ qua xin nghỉ và cô ấy liên tiếp quát mắng mẹ tôi. Tôi sợ mẹ buồn nên tôi chấp nhận làm tiếp đến 9 tháng luôn nhưng ở đó tôi bị chủ cho ngủ ở ngoài, bị muỗi đốt và sốt xuất huyết. Không những vậy tôi còn hay bị ông chủ trêu ghẹo là bê đê nhưng khi xin nghỉ việc thì họ lại không cho, tôi làm cho họ nhưng họ không cho tôi ngủ trong phòng mà phải ngủ ngoài để giữ giầy, dép. Khi bị sốt xuất huyết tôi có gọi cho ba đang ở ngoài Vũng Tàu về chở tôi đi bệnh viện”.

Lâm Khánh Chi khóc nức khi nghe số phận đầy nước mắt của 'cô đào' đoàn hát lô tô ảnh 3  
Lâm Khánh Chi khóc nức khi nghe số phận đầy nước mắt của 'cô đào' đoàn hát lô tô ảnh 4 Lâm Khánh Chi không cầm nổi nước mắt khi nghe Minh Trí kể về những gì mình phải chịu đựng từ nhỏ đến giờ.

Khi xuất viện, Minh Trí được mẹ cho đi học chụp hình và cũng từ đây anh bị thầy dạy chụp hình lừa gạt tình cảm. Theo đó người thầy này dụ dỗ anh về sống chung nhưng sau đó bộc lộ thói trăng hoa, đưa nhiều người về ở cùng. “Tôi vô tình phát hiện thầy ngủ chung phòng với một bạn cùng xóm trọ và khi gõ cửa vào ngủ thì thầy không cho và để tôi ngủ ngoài. Tôi buồn quá nên đi về nhà và khóc khoảng 5 – 6 ngày, điều này khiến ba tôi la mắng vì tôi không chịu đi học mà cứ khóc. Rồi ba tôi chửi làm tôi càng buồn hơn và ngất xỉu.

Sau đó ba lấy số điện thoại của thầy và gọi, tôi không biết ba và thầy nói gì với nhau nhưng sau đó ba tôi im lặng không nói gì hết. Rồi tối đó ba đi nhậu về rồi vứt đồ của tôi và đuổi tôi đi. Trong đêm ấy tôi phải đón xe lên Sài Gòn tìm việc, tôi cắt đứt liên lạc với nhà từ đó vì mẹ cũng không còn ở nhà”.

Hiện tại Minh Trí chỉ còn đi hát lô tô theo đoàn Sài Gòn Tân thời vì sức khỏe anh ngày càng yếu đi. “Tôi nói với mọi người rằng tôi gặp họ ngày nào hay ngày đó, tôi sợ một ngày nào đó mình sẽ ra đi đột ngột. Tôi thường bị tê nửa người, tôi cũng không nói cho mẹ nghe. Nhiều lúc tôi ngồi xuống và khi đứng lên tôi không nói chuyện được nữa. Hay có hôm về nhà ngủ ở ghế sofa, khi mẹ kêu vào phòng ngủ tôi đứng dậy vịn vào tường để đi nhưng tay không có cảm giác rồi mẹ phải đỡ tôi đi”.

Lâm Khánh Chi khóc nức khi nghe số phận đầy nước mắt của 'cô đào' đoàn hát lô tô ảnh 5
Lâm Khánh Chi khóc nức khi nghe số phận đầy nước mắt của 'cô đào' đoàn hát lô tô ảnh 6 Minh Trí hầu như đều khóc khi kể lại những tổn thương mình phải chịu trong suốt chương trình.

Khi MC Khánh Chi thắc mắc rằng tại sao Minh Trí không đi khám thì anh nói chắc do lúc nhỏ đi làm sớm, tắm khuya, phổi bị yếu và tim cũng vậy nên ảnh hưởng đến quá trình máu lên não và bị thiếu oxy não. Ngoài ra thận và gan của anh cũng đang bị yếu đi “bởi bác sĩ đang cho tôi uống thuốc điều trị gan và bác sĩ nói khi sức khỏe tôi cải thiện sẽ cho làm xét nghiệm với thận. Ngoài ra tôi còn bị 1 căn bệnh khó nói nữa”.

“Thời gian gần đây tôi ít diễn với đoàn khiến khán giả cho rằng tôi có chuyện xích mích với mọi người nhưng thực sự không phải vậy, tôi rất thương các anh chị trong đoàn. Nhưng tôi sợ khi mệt mỏi, sắc mặt không tốt mà diễn sẽ khiến khán giả không vui bởi vì hát lô tô là mang niềm vui đến cho mọi người “ cô đào của đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời nghẹn ngào nói.

MỚI - NÓNG