Sau trận mưa lớn kéo dài suốt đêm 18/6, đến khoảng 3 giờ 30’ ngày 19/6, nước lũ từ thượng nguồn ào ạt đổ về suối B’Lao (xã Đại Lào) khiến nước tràn bờ, ập vào nhà của gần 100 hộ dân các thôn 7, 8, 9 và 10 (xã Đại Lào); nhấn chìm hàng trăm ha cây trồng, ao cá, trại chăn nuôi heo, gà và cuốn trôi nhiều đồ đạc, tài sản có giá trị.
Cầu B’Lao Sirê (thôn 7, xã Đại Lào) bị dòng nước cuồn cuộn như thác đổ xô lệch hơn 1m và ngập sâu gần 1m. Giao thông bị ách tắc, biến khu vực này thành ốc đảo.
Bà Trần Thị Mười (trú thôn 7) chua xót nói bà và các con không kịp trở tay bởi nước đổ như thác. Chỉ trong chốc lát đã tràn vào nhà rồi nhanh chóng dâng cao hơn 1m nhấn chìm và cuốn trôi nhiều hàng hóa trong cửa hàng tạp hóa của gia đình. Đã gần nửa ngày rồi mà nước vẫn chưa rút.
Tương tự, gia đình bà Trần Thị Phát (ngụ thôn 9) đang ngủ say thì nước đột ngột tràn vào nhà, nhấn chìm trại chăn nuôi heo. Các thành viên trong nhà chỉ cứu được những con heo lớn, còn 20 con heo vừa tách mẹ và khoảng 50 con gà bị nước lũ cuốn trôi.
Trường Mẫu giáo Đại Lào trên địa bàn thôn 10 bị ngập sâu; bùn đất ngập ngụa khắp các phòng học, sân bãi…
Theo lãnh đạo UBND xã Đại Lào, đây là trận lũ lớn nhất tại địa phương. Nước đổ về quá nhanh, quá lớn khiến người dân không kịp trở tay nên bị thiệt hại nặng nề.
UBND TP.Bảo Lộc đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ… đến xã Đại Lào triển khai cứu hộ, cứu nạn; giúp người dân khắc phục hậu quả do trận lũ lớn gây ra. Đến chiều cùng ngày, nước đang rút dần nhưng nhiều nhà vẫn còn bị ngập sâu, có nơi nước vẫn chảy xiết ào ào như thác.
Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa thống kê cụ thể mức độ thiệt hại nhưng hiện trường cho thấy hậu quả mà trận lũ gây ra là rất nghiêm trọng.