| Một cảnh trong phim “Kim cương máu” |
Cũng không là món nữ trang thuần túy, kim cương trở thành biểu tượng của tình yêu và ước hẹn đôi lứa. Thế nhưng, vẻ đẹp ấy đôi khi, bị vấy máu. Đó là thông điệp mà Kim cương máu (Blood Diamond), bộ phim của Edward Zwick (đạo diễn các phim Shakespeare đang yêu, Samurai cuối cùng) gửi đến khán giả.
Trong thời gian tham gia cuộc nội chiến ở Siearra Leone (1991-2002), tay lính đánh thuê Danny Archer (do Leonardo DiCaprio thủ vai) bị bắt giữ và tình cờ phát hiện ra người đàn ông bị nhốt ở xà lim bên cạnh, Solomon Vandy (Djimon Hounsou đóng), có một viên kim cương rất lớn do từng bị bắt làm công nhân khai thác loại đá này.
Archer quyết tâm giành vật báu đó bởi thế đã hứa với Solomon, đôi chút chân thành, sẽ giúp anh tìm lại gia đình nếu Solomon dẫn gã đến nơi chôn viên đá...
Bằng diễn xuất xứng đáng nhận Quả cầu vàng lẫn Oscar, DiCaprio đã thuyết phục người xem rằng, dù hư cấu, Kim cương máu là câu chuyện đau thương có thật từng xảy ra trên lục địa sở hữu gần 50% trữ lượng kim cương thế giới.
Tuy nhiên, sức chân thực, độ tàn khốc của phim đã dấy lên những mối lo từ phía người tiêu dùng, từ đó tàn phá thị trường đồ trang sức- khi phim phát hành đúng dịp mua sắm cuối năm.
“Tháng 11 và 12, đồ nữ trang tại Mỹ thường chiếm 1/3 doanh số cả năm - Ken Gassman, Chủ tịch Viện nghiên cứu công nghiệp nữ trang nói - Đây không phải là thời điểm ra mắt tốt nhất của bộ phim”.