Khiếp quá đi

Khiếp quá đi
TP - - Khiếp nhỉ? - Ừ, khiếp quá đi chứ… - Cậu biết mình nói khiếp gì chưa mà vội hùa theo? - Ờ, thì cứ mở báo mạng ra là nổi da gà với cơ man nào là đâm, chém, cướp, giết, hiếp…

- Chuyện đó thì chỉ sợ chút thôi, nếu có kĩ năng tự bảo vệ thì hóa giải được. Với lại, các cơ quan hữu trách thường xuyên ra quân trấn áp thì còn chi đáng sợ nữa.

- Thế cậu đang khiếp chuyện gì?

- Cậu không nghe dư luận mấy ngày nay đang rộ lên thông tin, có cha buôn gỗ chi 200 triệu đồng để lấy bằng tiến sĩ y-dược xịn à?

- Thế thì có gì phải khiếp? Lâu nay từng đã có chuyện mua bằng, chạy chức rồi đó thôi!

- Cậu đúng là ngắn nghĩ, nông nổi quá! Hãy động não hình dung, một tay buôn gỗ chuyên quen rìu, rựa, cưa, xẻ…khi có bằng tiến sĩ y khoa trong tay sẽ làm gì với bệnh nhân?

- Ý cậu là sẽ có nhiều bệnh nhân bị xẻ xác phi tang hả. Khiếp!

- Còn nữa! Nếu trào lưu mua bằng này nhân rộng, biết đâu mấy ông chuyên đào huyệt ở nghĩa trang cũng mua được bằng tiến sĩ sinh hóa thực phẩm…

- Khiếp quá đi! Lúc đó ngộ độc càng nhiều, bệnh tật càng lắm thì nghề đào huyệt mộ càng phát nhỉ?

- Cậu thử tưởng tượng, nếu một chị buôn ve chai thửa được bằng tiến sĩ văn hóa thì sự thể thế nào?

- Thì di tich, bảo tàng, lễ hội nguy cơ thành đồng nát…

- Kinh khủng khiếp chưa? Đó là mình chưa đưa giả định…

- Thôi! Thôi! Đủ rồi! Mình có tiền sử tai biến, cậu biết mà!

MỚI - NÓNG
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
TPO - TIN NÓNG ngày 28/3: Thêm một Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt vì nhận hối lộ; Tạm giữ hình sự tài xế lái xe khách tông chết người rồi bỏ trốn; Người đàn ông bị ‘bắt cóc’ lên ô tô đưa đi ký giấy nợ mua bán thiên thạch; Nhà hàng tuyển cả trăm tiếp viên múa thoát y, bán dâm cho khách nam và nữ...