Khách Tây giả ma hù dọa người đi đường ở phố 'Tây ba lô'
TPO - Đến phố Bùi Viện những ngày này, người dân, du khách khoác lên mình những bộ cánh ấn tượng theo cách riêng để hưởng ứng lễ hội đặc sắc Halloween.
Tối 30/10, con đường trải dài khu phố Bùi Viện (thuộc phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) ken đặc dòng người hoà vào lễ hội Halloween. Nhiều người đến đây với vẻ ngoài được hoá trang thật ấn tượng với những hình ảnh đầy ma mị, ghê rợn.
Khắp các nhà hàng, nhân viên cũng trang trí, tô vẽ và khoác lên cơ thể những hình thù ma mị, bắt mắt.
Đi liền đó, không gian quán xá cũng xuất hiện nhiều hình ảnh ma quái, ghê rợn.
Một người ngoại quốc trong hình dạng giống các nhân vật zombie đổ ra đường "nhát ma" những người đi chơi. Hầu hết mọi người vui vẻ, thích thú đón nhận tình huống này.
Các bạn trẻ hoá trang hoà vào không gian lễ hội.
Nhiều em nhỏ cũng thích thú chưng diện với những hình thù cùng đồ chơi "hợp thời".
Các bạn nhỏ hào hứng chụp ảnh với không gian ma quái trước các nhà hàng ở phố Tây.
Vị khách Tây chọn mua một chiếc băng đô để tham gia lễ hội.
Nhiều bạn trẻ Việt cũng chọn lấy những vật dụng quen thuộc gắn với lễ hội Halloween.
Halloween được tổ chức vào đêm trước (31/10) ngày lễ các Thánh (1/11), với ý nghĩa là dịp tôn vinh các vị thánh đã hoặc chưa được lên Thiên Đàng. Bên cạnh đó, ngày này còn mang ý nghĩa tưởng nhớ những người thân đã mất. Trong ngày lễ Halloween, các linh hồn sẽ được phép về thăm gia đình. Do đó lễ hội thường gắn liền với các hình tượng như phù thủy, ma quỷ, tiên nữ...
TPO - Bệnh nhân Nguyễn Văn Bảo Trung – tài xế bị bắn trong vụ nổ súng ở huyện Trà Ôn (Vĩnh Long), không hiểu lời nói, bị liệt hoàn toàn nửa người phải, trong não còn nhiều mảnh vỏ đạn li ti.
TPO - Chương trình "Bố ơi! Mình đi đâu thế?" trở lại sau nhiều năm vắng bóng. Sau khi lên sóng, phân cảnh bé MinHee giật mình, bật khóc trong tập 1 gây tranh cãi. Tại buổi họp báo giới thiệu chương trình, đạo diễn Nguyễn Nam phản hồi về vấn đề này.