Kabul vắng bóng phụ nữ

0:00 / 0:00
0:00
Một lính Taliban đi tuần ở Kabul. Đằng sau, các hình ảnh quảng cáo phụ nữ đã bị xóa bỏ
Một lính Taliban đi tuần ở Kabul. Đằng sau, các hình ảnh quảng cáo phụ nữ đã bị xóa bỏ
TP - Bốn ngày sau cuộc tiếp quản Kabul nhanh chóng của lực lượng Taliban, phụ nữ đã gần như biến mất hoàn toàn khỏi các đường phố của thủ đô Afghanistan.

Hiện giờ, số ít ỏi phụ nữ còn đi lại ngoài đường đều mặc trang phục burqa truyền thống màu xanh lam, che kín họ từ đầu đến chân, bao gồm cả khuôn mặt. Mặc dù chiếc burqa thuộc phong tục ở Afghanistan, chúng không được sử dụng rộng rãi ở Kabul cho đến bây giờ. Một số người khác mặc quần áo dài màu đen thường được mặc ở các quốc gia Trung Đông và Ả Rập.

Tất cả phụ nữ đều phải được một người giám hộ nam hộ tống - một yêu cầu mà Taliban đã áp đặt đối với phụ nữ trên khắp đất nước. Nhiều người trong số những phụ nữ này đang đi mua hàng tạp hóa thiết yếu; một công việc vốn đơn giản nhưng giờ đã trở nên cực kỳ nguy hiểm đối với họ.

Kabul vắng bóng phụ nữ ảnh 1

Đường phố Kabul

Thật khó để có thể tin rằng chỉ cách đây vài ngày, các đường phố ở Kabul vẫn đầy ắp phụ nữ tự do đi lại, bất chấp hiểm họa của cuộc chiến luôn chực chờ khi Taliban càn quét Afghanistan. Giờ đây, họ bước đi vội vã và đầy sợ hãi, mắt họ liên tục hướng về các chiến binh Taliban đi tuần tra trên những con phố từng một thời tấp nập.

Kể từ khi Taliban chiếm đóng Afghanistan, tất cả các trung tâm giáo dục, trường học, các tòa nhà chính phủ và văn phòng tư nhân đã bị đóng cửa.

Vào khoảng 10 giờ sáng, tôi quyết định đến Kabul sau khi ở nhà ba ngày. Được sự cho phép của bố mẹ, tôi bắt taxi. Người lái xe nói với tôi rằng kể từ khi Taliban chiếm Kabul, số lượng khách hàng nữ của ông giảm hẳn. “Hầu hết phụ nữ và trẻ em gái sử dụng dịch vụ của chúng tôi là những người sống một mình. Vì không có người giám hộ nam, giờ họ thậm chí không thể ra khỏi nhà”, ông nói.

Kabul vắng bóng phụ nữ ảnh 2

Các thẩm mỹ viện liên quan tới phụ nữ đều đóng cửa

Ngoài đường phố, không còn bất cứ quan chức an ninh hay luật pháp nào; không còn cảnh sát để đảm bảo trật tự. Một người dân ở Kabul cho biết anh đã chứng kiến cảnh Taliban điều khiển xe cảnh sát đi ngược chiều giữa đường với vận tốc cao.

Pol e Sorkh, một khu vực nổi tiếng là trung tâm văn hóa của thế hệ trẻ và có học của Afghanistan, không còn sôi động như trước. Đường sá vắng tanh, chỉ có một vài người đàn ông trông buồn bã và chán nản đi trên đường.

Bà Laila Haidari, chủ nhà hàng Taj Begum ở thủ đô, đã viết trên trang mạng xã hội của mình: “Thế giới đã mãi mãi thay đổi đối với chúng tôi. Taj Begum không còn nữa rồi”. Bà cùng với nhiều nữ doanh nhân khác đã buộc phải đóng cửa nhà hàng của mình sau khi Kabul thất thủ. Tất cả các thẩm mỹ viện trên toàn thành phố đều đóng cửa, ngoại trừ các tiệm cắt tóc nam. Những nhà hàng và quán cà phê ở Kabul còn mở cửa đều không có nhân viên hoặc khách hàng nữ.

Tôi vẫn không thể tin rằng Taliban có quyền kiểm soát Kabul. Cứ bước đi vài trăm mét là sẽ bắt gặp các chiến binh có vũ trang của Taliban. Mỗi khi nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát trên đường phố, tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm trong giây lát cho đến khi tôi nhận ra đó là quân lính Taliban ngồi bên trong. Họ đang sử dụng xe của cảnh sát và quân đội quốc gia, những thứ đã từng mang lại hy vọng cho người dân.

Taliban kiểm soát mọi văn phòng chính phủ ở Kabul, ngoại trừ các đại sứ quán, và lá cờ trắng của họ đã thay thế lá cờ của nước cộng hòa Afghanistan. Tôi đã cố gắng phỏng vấn những người phụ nữ giữ chức vụ cao trong chính phủ Afghanistan, nhưng hiện chưa ai đồng ý.

Ngày 19/8 là kỷ niệm 102 năm ngày Afghanistan độc lập. Hôm trước, hàng trăm người đã cố giương cao lá cờ Afghanistan ba màu ở tỉnh Nangarhar, nhưng Taliban đã xả súng vào họ.

Tình hình ở Kabul giống như một con sóng giữa đại dương - có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Giờ luật pháp không còn, ngoại trừ những luật hạn chế của Taliban khiến cư dân không thể chịu đựng nổi. Tất cả các ngân hàng và dịch vụ đổi tiền đều đóng cửa. Mọi người đều đang ở trong trạng thái chơi vơi vì sợ hãi và căng thẳng. Người dân Afghanistan lo sợ rằng một cuộc nội chiến như những năm 1990 có thể xảy ra. “Tôi không tài nào ngủ được. Tôi lo lắng về những gì có thể xảy ra, thậm chí chỉ một giờ kể từ nay. Tôi hy vọng Afghanistan sẽ không trải qua một cuộc nội chiến nào nữa”, một người dân Kabul chia sẻ.

Theo theguardian.com, ngày 19/8/2021
MỚI - NÓNG