Jennifer Phạm hồi hộp chờ xem hoa hậu Việt Nam

Jennifer Phạm hồi hộp chờ xem hoa hậu Việt Nam
TPO - Một ngày trước  Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2006, hoa hậu châu Á tại Mỹ Jennifer Phạm đã có mặt tại Nha Trang sẵn sàng cho vai trò khách mời. Jennifer cho biết: "Em rất hồi  hộp".
Jennifer Phạm hồi hộp chờ xem hoa hậu Việt Nam ảnh 1
Jennifer Phạm tại sân bay Cam Ranh, Nha Trang.
Ảnh: Trọng Thịnh

Chào Jennifer Phạm, bạn  tới Nha Trang từ khi nào vậy?

Em vừa mới tới Nha Trang hồi trưa 25/8. Mấy hôm trước, em cùng mẹ và các em về thăm quê nội ở Đà Nẵng, rồi bay thẳng từ Đà Nẵng  tới đây.

Bạn biết tới cuộc thi hoa hậu Việt Nam từ khi nào?

Em biết tới cuộc thi khi còn ở Mỹ. Khi về Việt Nam, em cũng đã đọc rất nhiều bài báo viết về cuộc thi này. Nhất là những ngày gần đây, em không bỏ sót một thông tin nào trên báo chí có liên quan đến cuộc thi.

Em có nhận xét gì về cách tổ chức hoa hậu Việt Nam và các thí sinh?

Em thấy cuộc thi hoa hậu Việt Nam được tổ chức với  qui mô lớn và hoành tráng quá. Cuộc thi đã thu hút được các bạn trẻ trên  toàn quốc tham gia. Chứ tại Mỹ, cuộc thi nhỏ hơn nhiều vì nó chỉ có tính chất cộng đồng và chỉ diễn ra trong một đêm duy nhất.

Em thấy bạn nào cũng xinh đẹp, mỗi người một vẻ. Chắc là ban giám khảo sẽ phải vất vả lắm để chọn ra một người xứng đáng nhất.

Mặc dù em đã từng tham gia nhiều cuộc thi hoa hậu, đã là hoa hậu châu Á tại Mỹ được hơn 3 tháng và lần này tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006 với tư cách khách mời, nhưng em vẫn thấy rất hồi hộp.

Bạn  chuẩn bị gì cho  đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2006?

Em sẽ xuất hiện trong trang phục áo dài truyền thống. Đêm chung kết hoa hậu Việt Nam, em sẽ mặc chiếc áo dài đỏ, có thêu hình hoa.

Em rất thích mặc áo dài, vì vậy lần nào có bà con về Việt Nam, em cũng nhờ may mấy bộ áo dài. Lần này về Việt  Nam, em cũng may tới… 10 bộ áo dài.

Với cương vị hoa hậu, em có nghĩa vụ tham gia rất nhiều hoạt động từ thiện. Mỗi lần đi công tác từ thiện, em đều mặc áo dài.

Cảm nhận của em về chuyến về thăm Việt Nam lần này?

Em thấy vui lắm, thấy đất nước mình thay đổi nhiều quá. Mỗi khi ra đường, được mọi người nhận ra em là hoa hậu, em rất vui.

Em về Việt Nam lần này vừa để thăm gia đình họ hàng, vừa tham gia một số hoạt động từ thiện, và đặc biệt được tham dự cuộc thi hoa hậu Việt nam, em thấy rất vinh dự và tự hào. Vui nhất là em được  làm quen với nhiều bạn mới.

MỚI - NÓNG