Hú hồn

Hú hồn
TP - Bớ thằng Hai, vô đây tía biểu!

> Chưa đóng tiền, chưa vào lớp

- Có chuyện chi gấp vậy tía?

- Mươi hôm nữa là khai giảng rồi, sao không thấy mày lo sách vở, đồ dùng chi cho sắp nhỏ vậy?

- Từ từ sát ngày đó rồi lo tía ơi! Mình lo sớm lỡ đâu người ta thay đổi chương trình bất tử thì sao?

- Tía nghe rồi, năm nay người ta giảm chứ hổng có tăng đâu mà lo!

- Giảm chi vậy tía?

- Giảm tải chứ còn giảm chi nữa?

-Con đâu rành ba cái vụ này. Mấy năm nay tụi nhóc nhà con tải trên lưng đủ thứ, nào là cặp sách, học thêm, phụ thu, học phí…Tía nói họ giảm tải khoản nào?

- À, ờ, đâu như cắt bớt chương trình cho nhẹ.

- Thiệt hả tía? Dzậy là sách giáo khoa mỏng đi chút, cặp cũng bớt đi mấy lạng, cột sống tụi con nít thẳng băng lại rồi! Thiệt là mừng!

- Mày nghe chưa thủng đã nhảy vào họng tía rồi. Sách giáo khoa vẫn vậy, người ta chỉ đánh dấu vào những chỗ không phải học, không phải thi thôi.

- Thế cũng mừng rồi tía à, đỡ được gánh nặng mỗi năm học mới lại phải mua sách giáo khoa mới.

- Chớ vội mừng! Tía lo, biết đâu người ta bắt mua cuốn hướng dẫn những nội dung giảm tải thì sao ta?

- Tía mới nghĩ ra thôi, đúng không? Thế thì mươi ngày nữa làm sao họ in kịp.

- Hú hồn!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG