Hơn 100 cán bộ y tế ứng cứu nạn nhân vụ cháy quán karaoke

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể nạn nhân ra xe cứu thương.
Lực lượng cứu hộ đưa thi thể nạn nhân ra xe cứu thương.
TPO - Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ hỏa hoạn, Sở Y tế Hà Nội đã điều động các lực lượng gồm 6 xe cấp cứu và hơn 100 cán bộ nhân viên y tế đến hiện trường cấp cứu nạn nhân. 

Ngày 2/11, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh đã có báo cáo nhanh về công tác đáp ứng cấp cứu nạn nhân trong vụ cháy quán Karaoke trên phố Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Theo đó, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ hỏa hoạn, Sở Y tế đã điều động các lực lượng gồm 6 xe cấp cứu (5 xe của Trung tâm cấp cứu 115 và 1 xe của Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy) và 100 cán bộ nhân viên y tế của Trung tâm cấp cứu 115, Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy, Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội; các đồng chí Lãnh đạo sở cũng trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp cứu nạn nhân. Chỉ đạo các bệnh viện xung quanh khu vực sẵn sàng chuẩn bị cho việc tiếp nhận bệnh nhân, tử thi.

Số nạn nhân tử vong: 13 người gồm 11 nam và 2 nữ, trong đó có 2 người tại Hà Nội còn lại ở các tỉnh khác như: Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Cạn… Hiện nay tất cả các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về mai táng.

Có 2 nạn nhân được xử trí cấp cứu gồm: Lê Đình Vỹ, 28 tuổi, là cán bộ công an, bị mảnh kính đâm xuyên vào cẳng chân trái, kích thước vết thương khoảng 1*1,5cm, được chuyển đến Bệnh viện 198; Bà Chu Thị Loan, 46 tuổi, là mẹ của một nạn nhân, bị stress tâm lý do lo lắng, đã được chuyển đến Bệnh viện E.

Các lực lượng y tế kết thúc nhiệm vụ lúc 23h50 phút cùng ngày khi được lực lượng chức năng thông báo hết bệnh nhân, tử thi.

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.