Hòa nhạt nhẽo cửa dưới, Arsenal đứt mạch thăng hoa ở Ngoại hạng

Saka (trái) cùng đồng đội bất lực trước Crystal Palace
Saka (trái) cùng đồng đội bất lực trước Crystal Palace
TPO - Mạch 3 trận thắng liên tiếp của Arsenal đã bị Crystal Palace chặn đứng trong trận đấu muộn của vòng 18 Ngoại hạng Anh vào rạng sáng nay. 
Trước đối thủ khó chịu Crystal Palace, Arsenal vẫn vào trận với các nhân tố đã giúp họ thăng hoa trước đó là Rowe, Lacazette..., nhưng lần này bất ngờ đã không còn. Crystal Palace dường như đọc vị được những pha tấn công của Pháo thủ nên họ không bị động. 
Các vị khách bình tĩnh bẻ gãy các đợt lên bóng của chủ nhà ngay trước vòng 16m50. Tình huống nguy hiểm nhất của Arsenal là pha dứt điểm sát vòng cấm của Aubameyang ở phút 20.
Sang hiệp 2, Arsenal tăng tốc độ tấn công và những nhân tố mới như Nketiah, Pepe hay Thomas Partey cũng vào sân. Song, họ chỉ tăng thời lượng kiểm soát bóng (75% so với 25 của đối thủ) chứ bảng tỷ số vẫn không hề thay đổi. Arsenal sút 9 lần nhưng không có nhiều pha bóng đáng nói. Rốt cuộc, họ đành chấp nhận chia điểm và an vị ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng.
Kết quả này là đáng thất vọng, như chính lời thừa nhận của HLV Mikel Arteta sau trận: “Chúng tôi đã không tạo ra được sự sáng tạo trong lối chơi. Không có sự tươi mới, ít đường chuyến sắc sảo, ít cú sút nguy hiểm. Rõ ràng, hôm nay chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng không có nghĩa tôi không hài lòng với tinh thần chiến đấu của các học trò. Họ đã nỗ lực đến tận những phút cuối cùng. Chỉ có điều, như thế vẫn là chưa đủ. Tôi thất vọng với kết quả hòa nhưng có lẽ đó là một kết cục công bằng cho đôi bên”.
MỚI - NÓNG