Hòa Man City, HLV Liverpool nói lời cảm ơn… Chúa

0:00 / 0:00
0:00
Hòa Man City, HLV Liverpool nói lời cảm ơn… Chúa
TPO - HLV Jurgen Klopp tỏ ra khá vui vẻ dù Liverpool của ông chỉ bỏ túi 1 điểm trên sân nhà trước Man City.

Đúng với vị thế trận cầu đáng chờ đợi nhất Ngoại hạng Anh, Liverpool và Man City đã cống hiến 90 phút mãn nhãn với tỷ số 2-2. Những bàn thắng ấn tượng cùng lối chơi tấn công cống hiến, biến hóa giúp cả hai đội nhận được những lời ngợi khen, dù họ chỉ ra về với 1 điểm. Chính Klopp cũng thừa nhận rằng 1 điểm với ông cũng là hạnh phúc, và ông cảm ơn Chúa vì Liverpool đã cải thiện tình hình ở hiệp 2.

Sau trận đại chiến với Man City đêm qua, nhà cầm quân của Liverpool đã thừa nhận: “Cảm ơn Chúa vì trận đấu có hai hiệp. Bởi hiệp một rõ ràng là chúng tôi đã chơi tệ. Chúng tôi đã làm những thứ không nên làm với Man City. Trong khi đó, hiệp hai là những gì tôi mong muốn chứng kiến. Đó mới là điều bạn nên làm với Man City”.

“Bốn bàn thắng rõ ràng đã đến trong hiệp hai, nhưng ở hiệp một, tôi không thể nhớ được cơ hội nào của chúng tôi nữa. Vì vậy, tôi thực sự hài lòng khi tiếng còi kết thúc hiệp đầu vang lên, vì như thế chúng tôi có thể điều chỉnh một vài thứ.

Hòa Man City, HLV Liverpool nói lời cảm ơn… Chúa ảnh 1

Pha lập siêu phẩm của Salah

Thực ra, tôi không thay đổi bất cứ điều gì mà chỉ nói lại với các chàng trai những gì tôi thực sự muốn hoặc đáng lẽ phải nói trong hiệp đầu. Nếu chúng tôi chơi cả trận này tốt như ở hiệp hai, tôi thực sự muốn giành chiến thắng. Nhưng với 45 phút đầu đáng quên thì tôi nghĩ 1 điểm là ổn”.

1 điểm không giúp Liverpool bảo vệ thành công ngôi đầu bởi trước đó, vị trí này đã bị Chelsea chiếm đóng. Nhưng có lẽ đây chưa phải là điều Klopp quan tâm nhất. Ông quan tâm tới màn trình diễn của đội nhà, đặc biệt ấn tượng về siêu phẩm của Salah. Klopp cho rằng đây là một tác phẩm mà “nó sẽ được nói đến trong nhiều năm tới”.

“Bàn thắng thứ hai, chỉ những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mới ghi được những bàn thắng như thế này”, Klopp chia sẻ. “Lần chạm bóng đầu tiên, pha qua người đầu tiên anh ấy thực hiện, sau đó đến cú ngoặt bóng, đặt bóng vào chân phải và kết thúc tình huống như anh ấy đã làm, quá đặc biệt”.

“Bởi vì đây là đội bóng không bao giờ quên bất cứ điều gì, mọi người sẽ nói về pha ghi bàn này trong thời gian dài, có thể trong 50 hoặc 60 năm nữa khi họ nhớ về trận đấu này".

MỚI - NÓNG
Hàng trăm du khách nửa đêm 'hóng' cảnh cầu sông Hàn tự quay ngang
Hàng trăm du khách nửa đêm 'hóng' cảnh cầu sông Hàn tự quay ngang
TPO - Trước đây, cầu sông Hàn (TP. Đà Nẵng) quay là để phục vụ tàu thuyền đi lại, nay các cảng đã di dời ra ngoài sông Hàn nên việc quay cầu chủ yếu để phục vụ khách du lịch. Dịp cuối tuần, dù gần nửa đêm nhưng hàng trăm du khách, người dân vẫn kéo đến để được chứng kiến trọn vẹn khoảnh khắc cây cầu độc đáo nhất Việt Nam có thể chuyển động và tự quay ngang.