Hàng công nhạt nhoà, Real Madrid gục ngã trước Espanyol

0:00 / 0:00
0:00
Hàng công nhạt nhoà, Real Madrid gục ngã trước Espanyol
TPO - Trong trận đấu lúc 21h15 tối Chủ nhật tại vòng 8 La Liga, Real Madrid đã bất ngờ gục ngã trên sân đối thủ ngon ăn Espanyol. Tỷ số thua 1-2 khiến Real bị Atletico Madrid san bằng cách biệt về điểm số.

Do danh sách chấn thương dày đặc nên Real Madrid phải đưa ra một vài thay đổi ở đội hình chính, trong đó đáng chú ý là việc Valverde, vốn là một tiền vệ trung tâm, đã được đôn lên đá... tiền đạo cánh.

Vai trò mới khiến tiền vệ người Uruguay bỡ ngỡ và anh làm đội nhà gần như liệt cánh phải. Trong khi đó, Espanyol lại bất ngờ thi đấu ấn tượng. Và chính họ mới là đội vươn lên dẫn trước. Phút 22, Raul de Tomas lao vào đệm bóng trong vòng cấm đưa bóng vào góc cao đánh bại thủ thành Courtois.

Pha bóng này càng mang đến tự tin cho Espanyol. Đội chủ nhà tiếp tục đánh vào cánh trái của Alaba, nơi họ đã tạo nên bàn thắng đầu tiên. Phút 35, Alaba tiếp tục bị qua mặt nhưng rất may là từ đường tạt bên cánh, một cầu thủ chủ nhà đã vội vàng dứt điểm chệch cột. Đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của hiệp 1.

Hàng công nhạt nhoà, Real Madrid gục ngã trước Espanyol ảnh 1

Hàng thủ yếu, đặc biệt là vị trí của Alaba, khiến Real thủng lưới trong hiệp đầu

Quá nhiều vấn đề tồn tại trong cỗ máy của Real ở 45 phút đầu. Điều đó khiến HLV Ancelotti phải thay đổi ngay sau giờ nghỉ. Rodrygo vào thay Camavinga để tăng cường khả năng gây sức ép từ hai cánh. Nhờ đó, các hậu vệ biên của Real cũng có nhiều cơ hội dâng cao hơn. Những Alaba hay Vazquez vốn mạnh trong tấn công, bởi vậy khi không phải lùi sâu như trước, họ cũng ít lộ ra sai lầm.

Real đúng là chơi tấn công thoáng đạt hơn. Phút 50, Militao băng lên đánh đầu từ một pha đá phạt góc, tiếc rằng anh lại đưa bóng đi chệch cột trong gang tấc. Phút 59, Modric có cơ hội tốt nhưng anh lại phung phí.

Nhưng đen cho Real là đúng lúc đang mở ra cơ hội gỡ hoà thì họ lại bị nhận bàn thua thứ 2. Phút 60, Vidal dũng mãnh băng vào vòng cấm tung ra cú đá đẳng cấp đưa bóng vào góc thấp khiến Courtois bó tay. 2-0 cho Espanyol trong sự sững sờ của các thành viên Real lẫn người hâm mộ trung lập.

Sau đó 4 phút, chủ nhà suýt nâng tỷ số lên 3-0. Tiếc rằng Darder lại dứt điểm chệch khung thành. Phút 68, Benzema ghi bàn nhưng anh đã bị căng cờ việt vị trước khi làm rung mành lưới.

Nhưng anh không phải chờ lâu. Phút 71, Benzema xử lý điệu nghệ với cú cứa lòng ghi bàn gỡ 1-2 và tình huống này mở ra hy vọng lớn cho Real. Những phút cuối, họ tấn công điên cuồng.

Phút 84, Hazard đã đưa được bóng vào lưới nhưng một lần nữa, cờ việt vị được phất lên. Đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng, Real thua 1-2 và giậm chân tại chỗ ở mốc 17 điểm. Họ đã bị Atletico san bằng cách biệt.

MỚI - NÓNG