Hoa khôi cay đắng vì yêu nhầm “thiếu gia rởm“

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Cô tự nguyện yêu, tự nguyện làm theo chỉ bảo của người được cô coi là "thần tượng", rồi cũng chính cô vui vẻ dâng hiến cho anh ta khi mờ mắt vì viễn cảnh giàu sang sắp được hưởng?

Rõ ràng với những gì xảy ra trong câu chuyện "Bàng hoàng phát hiện người yêu mang danh thiếu gia lại làm…trai bao", cái sai thuộc về cô là phần nhiều đó cô ạ. Cô có học, có hiểu biết và đã ở cái tuổi 20 rồi chứ còn dại khờ, thơ ngây gì nữa mà bảo rằng mình bị lừa?

Cô tự nguyện yêu, tự nguyện làm theo chỉ bảo của người được cô coi là "thần tượng", rồi cũng chính cô vui vẻ dâng hiến cho anh ta khi mờ mắt vì viễn cảnh giàu sang sắp được hưởng?

Vậy trách ai bây giờ phải không cô? Tốt nhất cô nên giữ kín chuyện này đừng làm ầm ĩ vì thanh danh của gia đình, của bố mẹ ở quê cũng bị vạ lây đấy cô nhé. Việc của cô là bình tĩnh, tìm cách rời khỏi căn phòng tội lỗi đó và bí mật tránh xa anh chàng thiếu gia rởm kia đi thì mới mong làm lại cuộc đời được.

Đừng nuối tiếc cảnh phù hoa không dành cho mình đó. Biết sai, biết sửa để còn có cơ hội ngẩng mặt lên với đời cô ạ. Cô còn trẻ, cô sắp tốt nghiệp Đại học, tương lai đang chờ cô ở phía trước. Đừng vì đồng tiên chu cấp hào phóng của người yêu làm nghề trai bao mà bỏ lỡ cả mấy năm học hành và bỏ lỡ thời cơ được sống làm người tử tế bằng chính sức lao động của mình.

Bức xúc thì nặng lời với cô thế thôi, chứ thực ra tôi cũng có phần cảm thông với tuổi trẻ, với khát khao của cô muốn được sống sung sướng đủ đầy bên người yêu giàu có của mình. Mong cô tỉnh táo, có nghị lực để vượt lên lỗi lầm của mình, chúc cô gặp may trong cuộc sống. 

MỚI - NÓNG