Họ hàng, láng giềng kể những lần Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về quê

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Họ hàng, láng giềng đều biết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yếu từ lâu nhưng vẫn bàng hoàng khi nghe tin ông mất. Họ nhớ đến Tổng Bí thư với những câu chuyện ấm áp, bình dị và sự hi sinh cao cả cho đất nước.

Đến làng Lại Đà khi nhắc đến sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ai ai cũng nói đây là mất mát to lớn của họ. Hình ảnh người lãnh đạo đứng đầu Đảng ta giản dị, khiêm nhường, trong sáng, gần gũi với nhân dân sẽ mãi mãi được ghi nhớ trong trái tim mỗi người dân nơi đây.

Họ hàng, láng giềng kể những lần Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về quê ảnh 1

Cổng làng Lại Đà.

Ông Nguyễn Phú Tính (76 tuổi), dân làng Lại Đà, xã Đông Hội, là anh em họ hàng với Tổng Bí thư. Từ bé đến lớn, khi đi học, cho đến lúc đi làm, ông Tình kể Tổng Bí thư luôn hòa mình với anh em, dân làng, không bao giờ thể hiện mình là người có chức, có quyền. Mỗi lần về giỗ tổ, ông luôn nhắc con cháu đoàn kết, sống cần kiệm, chăm chỉ học tập, làm việc...

"Mỗi khi về làng, ông rất gần gũi, tay bắt mặt mừng, vui vẻ với mọi người. Dù tuổi cao nhưng ông vẫn gọi mọi người bằng bậc thứ. Nhiều người còn trẻ, nhưng vai vế cao hơn ông đều gọi đúng vai”, ông Tính bùi ngùi nói.

Họ hàng, láng giềng kể những lần Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về quê ảnh 2

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thắp hương tại nhà thờ họ. (Ảnh: TTXVN).

Ông Tính cho biết, mỗi lần về quê, mọi người đều tôn trọng gọi ông với chức danh Chủ tịch Quốc hội, rồi sau này gọi Tổng Bí thư, nhưng ông vẫn nói: “Tôi về đây là người dân của làng, bà con đừng khách khí, cứ xem tôi là người dân của thôn, hàng ngày vẫn đi lại gặp nhau”.

Theo ông Tính, dù bận rộn với công việc, mỗi khi về quê, ông đều đến nhà thờ, sinh hoạt cùng anh em trong họ rất thân mật, cởi mở. Trước khi mất, ông có về quê một lần nhưng vội đi.

"Khi nghe tin ông được điều trị đặc biệt, chúng tôi rất lo lắng và thương tiếc khi ông ra đi. Dòng họ chúng tôi đã mất đi một người hết lòng vì nước, vì dân, không màng danh lợi cá nhân”, ông Tính nghẹn ngào.

Họ hàng, láng giềng kể những lần Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về quê ảnh 3

Ông Nguyễn Phú Tính chia sẻ những kỷ niệm về những lần Tổng Bí thư về với họ hàng.

Đối với ông Tính, kỷ niệm đáng nhớ nhất của ông là lần đầu tiên khi Tổng Bí thư làm lễ mừng thọ 70 tuổi. “Chúng tôi được đại diện cho họ đến chúc mừng. Khi đến Tổng Bí thư gọi tôi sang ngồi cạnh, nhưng tôi ngần ngại không sang. Ông bảo: “Người trong nhà, cứ sang đây ngồi nói chuyện thoải mái”. Những lúc như vậy, chúng tôi thấy gần gũi, hòa đồng anh em trong họ, trong làng”, ông Tính chia sẻ.

Ông Vương Hữu Thái (75 tuổi), thôn Lại Đà chia sẻ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người gần dân, liêm khiết; một nhà lãnh đạo luôn tận tâm làm việc cho dân, cho Đảng và Nhà nước.

Họ hàng, láng giềng kể những lần Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về quê ảnh 4

Ông Vương Hữu Thái bùi trước sự ra đi của người con ưu tú của quê hương.

Ông Thái, người đã sống cả đời ở Lại Đà không chỉ xem Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một người lãnh đạo tài ba mà còn là một tấm gương sáng về đạo đức và tinh thần cống hiến. Ông Thái kể, mỗi lần về quê, ông ăn mặc rất giản dị, gặp mọi người đều cười nói rôm rả nên mọi người Lại Đà gặp ông cũng rất thoải mái trò chuyện, không có khoảng cách.

"Về quê gặp các cụ già ông hỏi thăm sức khỏe, hỏi xem các cụ có ăn uống tốt không. Gặp người trẻ, ông ân cần hỏi việc làm ăn thế nào, năm nay có khấm khá hơn năm trước không?", ông Thái kể và chia sẻ thêm: "Ông Trọng rất thân mật với người dân, làng xóm, quê hương. Khi 70 tuổi, ông vẫn tham gia sinh hoạt chi bộ hội người cao tuổi ở thôn, luôn kính trọng, quan tâm đến người cao tuổi. Các cụ trong làng mừng thọ, nếu bận công việc không về được ông đều gửi thiệp chúc thọ. Sự ra đi của Tổng Bí thư là sự mất mát lớn của quê hương”.

Họ hàng, láng giềng kể những lần Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về quê ảnh 5

Bà Nguyễn Thị Quý đau buồn khi Tổng Bí thư ra đi mãi mãi.

Bà Nguyễn Thị Quý (78 tuổi) không giấu nổi sự đau buồn khi nhắc đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. “Được tin bác Nguyễn Phú Trọng mất, dân làng rất thương xót và vô cùng đau buồn. Chúng tôi rất quý trọng, tự hào về ông, bởi ông là người lãnh đạo chăm lo cho dân, cho nước, suốt đời phụng sự đất nước”, bà Quý nói trong nước mắt.

MỚI - NÓNG