'Hạt tiêu' Nguyễn Thị Oanh và mục tiêu Tiền Phong Marathon 2020

Nguyễn Thị Oanh (áo đỏ) rèn luyện để tranh tài trên đường chạy báo Tiền Phong. (Trong ảnh, Oanh chuẩn bị thi tài giải năm 2019). Ảnh: Xuân Tùng
Nguyễn Thị Oanh (áo đỏ) rèn luyện để tranh tài trên đường chạy báo Tiền Phong. (Trong ảnh, Oanh chuẩn bị thi tài giải năm 2019). Ảnh: Xuân Tùng
TPO - "Hạt tiêu" Nguyễn Thị Oanh là gương mặt quen thuộc trên đường chạy Việt dã và marathon báo Tiền Phong. Cô cũng sẽ tranh tài tại Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong năm 2020 ở Lý Sơn đầu tháng 7 này.  

Tuyển thủ điền kinh Nguyễn Thị Oanh được nhiều người gọi bằng những biệt danh trìu mến như "hạt tiêu", "người không phổi" khi đoạt ba huy chương vàng ở SEA Games 30. Đáng nói hơn, hành trình chinh phục những tấm huy chương vàng của Oanh ở kỳ Đại hội này, là một hành trình giàu cảm hứng. Thậm chí, sẽ là không quá nếu nói rằng, trong số các vận động viên thể thao thành tích cao tại SEA Games 30, Nguyễn Thị Oanh là tấm gương tiêu biểu nhất của nghị lực và “tinh thần Việt Nam”.

Cô gái nhỏ nhắn chỉ cao 1m48 và nặng có 46 kg này đăng ký thi đấu 3 nội dung rất khó là 1.500m, 5.000m, 3.000m vượt chướng ngại vật - những nội dung được đánh giá là “khốc liệt” trên đường chạy thì vô địch cả ba. Cô thậm chí còn phá kỷ lục SEA Games ở nội dung thi cuối cùng, ở trạng thái “sức tàn lực kiệt”.

Thật khó để tưởng tượng rằng, một nữ vận động viên nhỏ bé, sáng chạy 5.000m về nhất, nghỉ vài tiếng lại chạy ở cự ly 3.000m vượt chướng ngại vật. Vừa cán đích, cô ngã lăn trên mặt đất, người co giật, mồ hôi vã như tắm. Khoảnh khắc xúc động này đã trở thành một trong những hình ảnh biểu tượng của thể thao Việt Nam ở kì đại hội trên đất Philippines.

Khi khoác lên mình cờ Tổ quốc, Oanh bật khóc nức nở vì hạnh phúc: “Tôi rất mệt. Mỗi giải đấu, tôi luôn phải gồng mình lên vì thường xuyên mất ngủ. Từ tháng 4 đến nay, tôi không biết mình phải gồng mình lên biết bao nhiêu lần nữa vì mục tiêu SEA Games 30. Ngay khi bước vào nội dung thứ 3, tôi gần như kiệt sức. Tôi không được nằm nghỉ phút nào sau khi thi nội dung 5.000m buổi sáng. Khi chuẩn bị thi đấu, tôi hít thở sâu, quên hết mệt mỏi phía sau, dành toàn lực cho nội dung cuối cùng”.

Nhìn Nguyễn Thị Oanh đứng lên bục nhận huy chương vàng SEA Games 30, nhiều người nhớ đến hình ảnh của cô tại SEA Games 29 cách đây 2 năm ở Malaysia. Cũng tại nội dung chạy 5.000 m, chứng kiến Phạm Thị Huệ ngã gục sau vạch đích, Nguyễn Thị Oanh nhanh chóng tiến lại xốc đồng đội dậy thay vì ăn mừng chiến thắng. Những gì mà Nguyễn Thị Oanh và Phạm Thị Huệ đã thể hiện cho thấy những nỗ lực không biết mệt mỏi của các vận động viên để mang vinh quang về cho Tổ quốc. 

'Hạt tiêu' Nguyễn Thị Oanh và mục tiêu Tiền Phong Marathon 2020 ảnh 1 Vận động viên Nguyễn Thị Oanh chia sẻ tại buổi họp báo Giải Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong năm 2020.

 Nguyễn Thị Oanh cũng là gương mặt nhiều năm liền tham gia tranh tài ở giải Việt dã và marathon báo Tiền Phong. Năm nay, giải chạy báo Tiền Phong bước sang tuổi 61 với sự chuyển mình về quy mô, đẳng cấp và tên gọi mới Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong, "hạt tiêu" Nguyễn Thị Oanh càng thêm phần háo hức, mong đợi.

Thêm nữa, đến Lý Sơn dự giải năm nay, cũng sẽ là lần đầu tiên Oanh đặt chân tới hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc. "Đây là dịp rất ý nghĩa với tôi. Không chỉ góp mặt ở một giải đấu đẳng cấp, tôi còn dịp đến một vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc và tham gia sự kiện chung tay lan tỏa tình yêu, hành động vì chủ quyền biển đảo", Oanh chia sẻ tại buổi họp báo Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong diễn ra vào hôm nay.

 Tranh tài ở giải Vô địch Quốc gia Marahon và cự ly dài báo Tiền Phong, Nguyễn Thị Oanh đặt ra mục tiêu giữ vững ngôi số 1 nội dung 5km nữ tuyển trên đường chạy Tiền Phong năm 2019. Đồng thời, giúp đồng đội có thứ hạng trong giải đồng đội nội dung này.

 Để có thể hiện thực hóa mục tiêu , Oanh đã chủ động tìm hiểu nhiều thông tin về địa hình, thời tiết... của đường chạy để lên kế hoạch tập luyện. Điều này càng cần thiết khi giải đấu tổ chức trên đảo nhiều nắng, gió - vốn là điều kiện bất lợi cho các chân chạy. Những ngày Hà Nội trong tiết trời nóng bức, Oanh và đồng đội vẫn miệt mài tập luyện để sẵn sàng chinh phục cung đường Lý Sơn vào tháng 7 tới.

 "Dù thi đấu trong sân vận động hay ngoài trời, vận động viên thi đấu ở cự ly dài đều phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng về sức bền", Oanh chia sẻ.

'Hạt tiêu' Nguyễn Thị Oanh và mục tiêu Tiền Phong Marathon 2020 ảnh 10
MỚI - NÓNG