Hào khí

Hào khí
TP - Hơn một triệu sĩ tử đã qua một ngày vượt vũ môn. Không khí chung có vẻ ổn. Đề văn mở, thú vị, đề lý hơi dài nhưng dễ thở…

> Đẩy đuổi tàu Trung Quốc xâm phạm hải phận Việt Nam: Dai dẳng và khôn khéo

-Cậu có vẻ sâu sát kì thi này nhỉ?

-Còn phải hỏi? Phụ huynh đưa con đi thi mà không sâu sát đề thi thì ai sâu sát vào đây nữa. Nhưng tớ cứ thấy tiêng tiếc câu 1 đề văn.

-Câu 1 có vấn đề gì à?

-Ấy không, chỉ là quan điểm của cá nhân tớ thôi. Câu 1 bàn về tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu, tớ lại liên tưởng đến chuyện thời sự biển Đông lúc này. Những chiếc thuyền của ngư dân làng chài chân chất, mộc mạc, hiền lành yên bình làm ăn, vậy mà.... Nếu nghệ sĩ Phùng trong tác phẩm đó, chụp chiếc thuyền ngoài xa trong thời điểm này thì sao nhỉ?

-Thì đó là bức ảnh thuyền chài thời biển động. Vậy cậu đang tiếc cho câu 1 đề văn ở điểm nào?

-À, thì tớ muốn đang thời biển động, nên, giá như câu 1 bàn, bình, tìm hiểu chút thôi về một trong bốn áng văn bất hủ Nam quốc sơn hà của Lý Thường Kiệt, Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn, Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi, Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh có lẽ hợp hơn?

-Cậu đúng là chỉ biết điểm mà quên diện. Thế cậu không biết tất cả người Việt chúng ta đang bàn, đang bình, đang thấm bốn đại áng văn bất hủ đó với hào khí cha ông Như nước Đại Việt ta từ trước/ Vốn xưng nền văn hiến đã lâu/ Núi sông bờ cõi đã chia/Phong tục Bắc Nam cũng khác...đó thôi!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG