Hạnh phúc là sẻ chia

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Hạnh phúc là được ở bên những người thân yêu.

Đối với Nguyễn Hà My (khoa Báo ảnh, Học viện Báo chí – Tuyên truyền), hạnh phúc chỉ đơn giản là được một ngày ở bên cạnh người mình yêu mà không cãi vã. Hà My chia sẻ: “Mình và anh ấy cứ hơi tý là cãi vã nhau vì những chuyện lặt vặt. Những ngày hai đứa không cãi vã và bình yên bên nhau thật hiếm hoi”.

Khác với Hà My, Nguyễn Phương Anh (khoa Kế toán, Viện ĐH Mở Hà Nội) lại cảm thấy hạnh phúc với những màn “chí chóe” cùng “người đặc biệt”. Cặp đôi này có thể tranh luận từ chuyện “nhỏ như con kiến” – cách ăn mặc, cho đến chuyện “to như con voi” – ra mắt nhà đối phương. Dù sau những màn đấu khẩu bất tận là “chiến tranh lạnh” nhưng lại là những khoảng thời gian Phương Anh được thoải mái nhất và “một ngày không hoạnh họe nhau câu nào thì thấy nhớ lắm!”.

Còn với Nguyễn Hiền Trang (khoa Tài chính – Ngân hàng, trường ĐH Ngoại thương), hạnh phúc là những lần một mình chuẩn bị bữa cơm cho cả gia đình – một bữa cơm bình thường, do chính cô con cả chuẩn bị. Gương mặt vui vẻ của bố mẹ và em trai khiến Hiền Trang ấm lòng.

Hiền Trang tâm sự: “Mình đi học, rồi đi làm thêm nên ngay cả việc có mặt ở nhà ăn cơm với gia đình cũng là hiếm hoi chứ đừng nói đến việc nấu nướng. Thế nên, hễ rảnh là mình lại thích vào bếp, chuẩn bị cơm tối cho bố mẹ và em trai. Mùi thức ăn thơm ngon, không khí gia đình ấm áp khiến mình cảm thấy rất vui”. 

Hiền Trang cũng cho rằng, khá nhiều bạn trẻ hiện nay đang coi nhẹ bữa cơm gia đình mà chỉ thích đi ăn ở bên ngoài với bạn bè, không dành nhiều thời gian cho những người quan trọng nhất ở ngay bên cạnh mình.

Hạnh phúc là sẻ chia với người khác

Nhưng hạnh phúc không phải chỉ là ấm êm với những người thân bên mình. Trần Phương Linh và Phạm Ngọc Long (khoa Kinh doanh Thương mại, trường ĐH Thương mại) đã rất xúc động khi tiếp xúc và lắng nghe câu chuyện của những người vô gia cư tại Hà Nội. Cô bạn đang học năm thứ hai, vốn luôn “chăn ấm đệm êm” khó có thể tưởng tượng cuộc sống “màn trời chiếu đất”.

Phương Linh chia sẻ trong một lần tham gia hoạt động của nhóm tình nguyện Ấm, mang đồ ăn và quần áo đến cho người vô gia cư: “Trước đây, mình không mấy để tâm đến những người ngủ trên ghế đá hay những người nhặt rác nhưng khi tiếp xúc và trò chuyện, mình mới cảm nhận được hết hoàn cảnh cơ cực của họ. Mình có mái nhà để về, có người thân để yêu thương nhưng lại không biết quý trọng điều đó″.

Nhìn gương mặt khắc khổ, lam lũ của những người vô gia cư ấy vẫn ánh lên niềm vui, Linh và Long càng muốn tham gia vào hoạt động tình nguyện. Rất nhiều bạn trẻ khác cũng đang chung tay, đóng góp sức người và của cho xã hội. Với các bạn, niềm vui không chỉ là khi bản thân làm được việc có ích, giúp đỡ xã hội mà còn là cơ hội để trái tim mở cửa đón yêu thương.

|Năm 2012, Liên Hợp Quốc chọn ngày 20/3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về việc công nhận hạnh phúc là một trong những chỉ tiêu phát triển toàn cầu. 

Ngày 20/3 được chọn vì đây là ngày đặc biệt trong năm, khi Mặt Trời nằm ngang đường Xích đạo. Trong ngày này, độ dài ngày và đêm bằng nhau. Đây được coi là biểu tượng cho sự hài hòa, cân bằng của vũ trụ. Việt Nam lần đầu tiên hưởng ứng sự kiện này với nhiều chương trình hướng đến chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”.|

|Vừa qua, một video clip của tác giả Tatia Pilieva, với tên gọi Nụ hôn đầu đã gây “bão” với lượt xem khổng lồ. Trong video clip, 20 người xa lạ chia làm 10 cặp đôi và nhiệm vụ của họ là hôn người đối diện. 

Ban đầu, mọi việc có vẻ khó xử và kỳ cục nhưng qua vài lời giới thiệu ban đầu, những câu hài hước và nụ cười xóa tan sự ngượng ngùng, họ lại gần nhau và trao những nụ hôn ngọt ngào. Nếu những nhân vật trong video clip được chọn ngẫu nhiên hơn thay vì là những diễn viên, người mẫu có lẽ hiệu quả đem lại còn lớn hơn. Dẫu sao, điều tác giả muốn gửi gắm cũng được thể hiện trọn vẹn: Cuộc sống sẽ đẹp hơn biết bao nhiêu nếu con người lại gần nhau hơn.|

Theo Theo Sinh viên Việt Nam
MỚI - NÓNG
Mưa dông gián đoạn kéo dài tại Hà Nội
Mưa dông gián đoạn kéo dài tại Hà Nội
TPO - Thông tin dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, những ngày trong tuần tới đây (7 -9/5) khu vực miền Bắc, thủ đô Hà Nội tiếp tục duy trì mát mẻ do chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh yếu, gây mưa dông gián đoạn.