Mặc dù đang tham gia huấn luyện, nhưng nghe tin có bệnh nhân đang cần truyền máu gấp, 2 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã kịp thời có mặt hiến máu cứu người.
Thấy cô gái trẻ mặt mũi tái nhợt, ôm bụng và liên tục kêu đau, nam du khách Việt không suy nghĩ nhiều, vội cõng người này lên lưng, vượt qua các bậc đá để đưa đi cấp cứu.
Sau khi góp công lớn cùng đội tuyển Việt Nam lần thứ 3 vô địch Giải bóng đá Đông Nam Á, Nguyễn Hai Long được quê nhà (Quảng Ninh) tặng một số tiền thưởng khá lớn và cầu thủ này đã trích số tiền thưởng đó của mình để tặng cho người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ sắp tới.
Một số trang báo nước ngoài đã đăng hình ảnh một anh shipper ở Việt Nam và gọi anh là “shipper tận tình nhất”. Vì khi đến nhà khách hàng, thấy có người đang nằm ngủ, anh còn đắp chăn giúp cho đỡ lạnh.
Bằng những số tiền tích góp từ các thành viên, nhóm vá đường 'Neha' đã sửa chữa nhiều đoạn đường thường xuất hiện các ổ gà, ổ voi... để giúp người dân đi lại một cách an toàn hơn
Phát hiện đoạn đường bị ngập sâu trong nước lũ, nhóm 4 nam sinh đã trực bên đường hỗ trợ các phương tiện đi qua. Khi phát hiện có người bị nước cuốn trôi, cả 4 nam sinh đã nhanh trí, dũng cảm cứu nạn nhân lên bờ an toàn.
Tài khoản bất ngờ nhận được 400 triệu đồng, Cao Xuân Phát (học sinh lớp 10, trường THPT Nguyễn Xuân Ôn, Nghệ An) đã liên hệ rồi đến ngân hàng làm thủ tục chuyển lại số tiền nhận được.
Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu tặng giấy khen cho thiếu tá Châu Văn Đen, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông và thiếu tá Trần Văn Cường, Trưởng Công an phường 8, thành phố Bạc Liêu vì có hành động đẹp: nhặt được, trao trả lại tài sản cho người đánh rơi.
Phú đã quyết định dùng số tiền tiết kiệm trong 2 năm để mua 700 đôi tất tặng các bạn học sinh miền núi khó khăn phải đến trường trong thời tiết giá rét.
Trên đường đi đến trường, học sinh lớp 6, Trường THCS Xuân Diệu, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) nhặt được ví có số tiền hơn 11 triệu đồng đã trả lại cho người đánh mất.
Trên đường đến trường, một học sinh tại Huế nhặt được chiếc túi chứa gần 90 triệu đồng, sau đó báo cho lãnh đạo nhà trường liên hệ công an tìm người đánh rơi để trả lại.
Nhặt được một chiếc ví trên đường, bên trong có nhiều tài sản giá trị, hai em học sinh ở Bình Định đã đem đến cơ quan công an giao nộp, tìm lại người đánh rơi.
Đang trên đường về nhà, ông Nguyễn Ngọc Khoa nhặt được cái ví, qua kiểm tra bên trong có nhiều tài sản giá trị, ông Khoa đã liên hệ cơ quan công an giao nộp để tìm người đánh rơi trả lại.
Khi đánh mất chiếc ví, anh Đạt và gia đình ngỡ mình không thể tìm lại được. Nhưng bất ngờ, sáng hôm sau, cả gia đình anh đón tiếp một vị khách đặc biệt.
Chia sẻ về hành động cứu người của mình, anh Hội khảng khái “Lúc đó tình thế quá khẩn cấp, thấy họ chới với giữa dòng nước nên tôi cũng chẳng kịp suy nghĩ gì, vội nhảy xuống nước cố gắng nhanh nhất để cứu người. Đưa được tất cả vào bờ thì mình cũng rất mệt nhưng tôi thấy rất vui và hạnh phúc”.
Nhận được thông tin về tình trạng của bệnh nhân và máu dự trữ tại bệnh viện đã hết, hai chiến sĩ công an tỉnh Sơn La đã tình nguyện hiến máu nhanh chóng và kịp thời. Hành động đẹp của các chiến sĩ công an tỉnh đã góp phần lan tỏa tinh thần, nghĩa cử cao đẹp đến nhiều đoàn viên, thanh niên khác.