Cô gái vượt 300km xuyên đêm từ Bình Định lên Đắk Lắk hiến máu cứu người

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nghe tin một bệnh nhân cần máu hiếm để phẫu thuật, cô gái trẻ ở Bình Định đã bắt xe khách lên Đắk Lắk ngay trong đêm để hiến máu giúp người.

Ngày 7/9, một lãnh đạo Bệnh viện đa khoa (BVĐK) vùng Tây Nguyên cho biết, sáng 6/9, chị Nguyễn Thị Thu Thảo (29 tuổi, huyện Phù Mỹ, Bình Định) đã hiến 250ml máu nhóm B Rh (-), nhóm máu hiếm cho một bệnh nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Cô gái vượt 300km xuyên đêm từ Bình Định lên Đắk Lắk hiến máu cứu người ảnh 1
Chị Nguyễn Thị Thu Thảo (Bình Định) hiến máu giúp bệnh nhân tại BVĐK vùng Tây Nguyên

Theo chị Nguyễn Thị Thu Thảo, đêm 5/9, chị nhận được thông tin một bệnh nhân thuộc nhóm máu B Rh (-) bị thiếu máu trầm trọng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Trong khi đó, nhóm máu B Rh (-) là một nhóm máu cực kỳ hiếm. Là người thuộc nhóm máu B Rh (-) nên sau khi biết tin bệnh nhân cần sự giúp đỡ, chị Thảo đã liên hệ với người nhà bệnh nhân để hỏi thăm, xác minh.

Khoảng 0h15 ngày 6/9, chị Thảo đón xe khách, vượt chặng đường hơn 300km từ Bình Định lên Đắk Lắk hiến máu. Có mặt tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vào sáng 6/9, chị Thảo đã kịp thời hiến máu cho bệnh nhân.

Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Lắk đã cấp giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện cho chị Nguyễn Thị Thu Thảo. Cầm trên tay giấy chứng nhận hiến máu, chị Thảo cho biết: “Tôi chỉ mong những giọt máu của mình sẽ giúp được nhiều người bệnh; đồng thời, tôi mong mọi người nếu có cơ hội hãy cùng nhau hiến máu, lan toả những thông điệp đẹp để cứu giúp người bệnh”.

Anh Võ Duy Quý (huyện Krông Năng, Đắk Lắk) con trai của bệnh nhân V.D.D - người được chị Thảo cho máu, cho biết, gia đình anh rất cảm kích và biết ơn hành động đẹp của chị Thảo. Theo anh Quý, bố anh nhập viện gần 10 ngày và thiếu máu trầm trọng. Tuy nhiên, việc tìm nhóm máu để truyền cho ông thật sự khó khăn. Trong thời gian qua, ông đã nhận được tổng cộng 4 đơn vị máu (tương đương 1.000ml máu, tính cả lần hiến tặng của chị Thảo) từ các bạn tình nguyện viên.

“Tôi rất cảm ơn các anh chị trong câu lạc bộ hiến máu và các tình nguyện viên đã giúp cha tôi. Đặc biệt, tôi thật sự cảm kích vì chị Thảo đã vượt chặng đường gần 300km xuyên đêm để giúp bố tôi trong lúc bệnh nặng”, anh Quý chia sẻ.

Cô gái vượt 300km xuyên đêm từ Bình Định lên Đắk Lắk hiến máu cứu người ảnh 2
Chị Thảo chụp ảnh cùng người nhà bệnh nhân

Qua tìm hiểu, chị Thảo là thành viên của một câu lạc bộ hiến máu tình nguyện tại tỉnh Bình Định, từng nhiều lần tham gia hiến máu. Sau khi hiến máu cho bệnh nhân V.D.D xong, chị Thảo đón xe về lại Bình Định.

MỚI - NÓNG