Con đến chốt kiểm soát khẩn cầu CSGT đưa bố bị nhồi máu cơ tim tới viện

0:00 / 0:00
0:00
Cán bộ CSGT Tân Túc đỡ ông G. lên xe đặc chủng.
Cán bộ CSGT Tân Túc đỡ ông G. lên xe đặc chủng.
TPO - Chở bố từ Long An lên bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, hai người con không may bị hỏng xe máy giữa đường. Không gọi được taxi, họ chạy đến cầu cứu chốt kiểm soát phòng chống COVID-19 cửa ngõ TPHCM. Lực lượng CSGT dùng xe ô tô đặc chủng chở người bệnh đến bệnh viện Chợ Rẫy.

Trưa 10/8, ông N.V.G (68 tuổi), ngụ tại ấp Phú Ân, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An lên cơn nhồi máu cơ tim, được gia đình đưa vào trạm y tế địa phương để cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ sơ cấp cứu và thông báo với gia đình trường hợp của ông G. rất nguy kịch, cần phải chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM.

Hai người con trai của ông G. dùng xe máy chở ông đi từ Long An đến TPHCM để chữa trị. Đến 14h cùng ngày, khi đi đến vòng xoay Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh, TPHCM (cách Bệnh viện Chợ Rẫy khoảng 15Km) thì xe bị chết máy.

Sau khi đỡ ông G. vào lề đường ngồi nghỉ, hai người con tìm cách gọi taxi nhưng không được. Lúc này, một người chạy đến chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại vòng xoay Nguyễn Văn Linh cầu cứu.

Con đến chốt kiểm soát khẩn cầu CSGT đưa bố bị nhồi máu cơ tim tới viện ảnh 1

Ông G. được CSGT đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Nghe người con ông G. trình bày, đại uý Phan Thành Nghĩa thuộc Trạm CSGT Tân Túc, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TPHCM báo cáo về đơn vị xin Ban chỉ huy trưng dụng xe ô tô tải nâng đặc chủng để đưa người dân đến bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu.

Sau đó đại úy Nghĩa cùng với thượng uý Hoàng Như Mai (Trạm CSGT Tân Túc) đã dùng xe ô tô tải nâng đưa ông G. đến Bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu. Chiếc xe máy bị hư hỏng cũng được CSGT chở về đến tận nhà ở Ấp Phú Ân, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

MỚI - NÓNG